Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ Mặt Trời Chuyên Trần Phú: Nơi gặp gỡ của những tấm lòng thơm thảo
Bài và ảnh: HOÀNG TRIỆU•25/12/2024 16:37
(HPĐT)- Với tấm lòng thơm thảo của các cô cậu học trò mang màu áo thiên thanh, 14 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú tổ chức được rất nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Sự lan tỏa yêu thương qua những việc làm tích cực không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn khẳng định sự trưởng thành của các em...
(HPĐT)- Với tấm lòng thơm thảo của các cô cậu học trò mang màu áo thiên thanh, 14 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú tổ chức được rất nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Sự lan tỏa yêu thương qua những việc làm tích cực không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn khẳng định sự trưởng thành của các em...
Các thành viên CLB đến thăm, tặng quà gia đình khó khăn tại phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng). Những tháng cuối năm, cuộc sống trở nên bận rộn với dòng người, xe cộ tấp nập, hối hả. Vậy mà trong căn nhà nhỏ của bà Vũ Thị Huế, phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng), nhịp sống như lắng lại trong đôi mắt trầm tư khi bà kể về hoàn cảnh gia đình cho các thành viên CLB Tình nguyện trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú. Nhận phần quà gồm gạo, dầu ăn, đường, sữa... từ nhóm bạn trẻ, bà Huế xúc động nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn tới các bạn “tuy nhỏ tuổi mà tấm lòng thảo thơm, nhân hậu”... Chuyến thăm, tặng quà một số gia đình khó khăn tại phường Hạ Lý để lại nhiều nốt trầm trong cảm xúc của Đỗ Quỳnh Chi, Trần Quỳnh Lam hay Nguyễn Ngọc Linh... bởi được đến tận nơi, chứng kiến những hoàn cảnh không may mắn do ốm đau, bị liệt, ung thư, thiểu năng trí tuệ,..., các em hiểu rằng xã hội có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh những người có điều kiện kinh tế còn không ít trường hợp khó khăn. Và những phần quà trao tặng là cách các em bày tỏ mong muốn được chia sẻ với các hoàn cảnh đó. Không chỉ thăm, tặng quà gia đình khó khăn, thời gian qua, CLB Tình nguyện trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng; kinh phí từ đóng góp của các thành viên và bán hàng gây quỹ các dịp 20- 10, Valentine... Phạm Dương Sơn, Phó trưởng nhóm bày tỏ: "Ngày Tết sẽ thêm phần ý nghĩa nếu những mảnh đời khó khăn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng dù là nhỏ bé nên chúng em quyết định tổ chức phát các suất cơm dịp này. Để thực hiện, chúng em tự chuẩn bị nguyên liệu, nấu các suất cơm hay kết hợp cùng Bếp ăn 0 đồng (Tiệm cơm yêu thương) chuẩn bị. Mỗi lần, chúng em chuẩn bị khoảng 40-50 suất cơm, chia thành các nhóm đi phân phát các hoàn cảnh khó khăn dọc tuyến đường vào trưa... Ngoài ra, CLB còn tổ chức tặng tất, găng tay, mũ tới người vô gia cư, người già neo đơn, người cơ nhỡ; hay đến thăm, tặng quà, giao lưu với các em tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từng bước nhỏ (quận Lê Chân). Giao lưu với các em nhỏ nơi đây, chúng em nhận ra được những giá trị mà trước đây mình không mấy quan tâm. Đó là chúng em đang có một cuộc sống may mắn khi sinh ra khỏe mạnh, có gia đình êm ấm, được sống trong sự yêu thương, che chở của bố mẹ. Từ đó chúng em trân trọng những gì mình đang có. Cũng từ những chuyến đi này, bản thân em tâm niệm, mình đang là người may mắn, cần mở rộng lòng hơn nữa để san sẻ yêu thương với những người bất hạnh hơn mình. Và hành trình thiện nguyện của em sẽ không chỉ dừng ở 3 năm THPT mà có thể còn nối dài những năm tiếp theo"... Không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, các thành viên CLB trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú còn tham gia các hoạt động hỗ trợ hiến máu; quyên góp sách vở, đồ dùng học tập tặng học trò huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên); chung tay cùng đội thanh niên tình nguyện phường Hạ Lý dọn dẹp đường phố sau trận bão Yagi. CLB còn trích quỹ gửi tới MTTQ Việt Nam thành phố với mong muốn chung tay hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại sau bão... Cô Tô Hương Giang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hồng Bàng) cho biết: "Liên tục 2 ngày (9 và 10-9), 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động dọn tôn rơi, gạch vỡ, cây đổ… Đến chiều 10-9, mọi người thấm mệt nhưng vẫn còn khối lượng lớn cây xanh gãy đổ sang Trường THCS Nguyễn Trãi chưa dọn xong. Thế rồi các em lại ùa vào sân trường, giúp các thầy cô. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ, ướt đẫm lưng áo nhưng tinh thần của tuổi trẻ ngời sáng trên những gương mặt thanh tú. Chả mấy chốc, cả sân trường được dọn sạch sẽ"... Chia sẻ về CLB Tình nguyện trẻ Mặt trời Chuyên Trần Phú, cô Nguyễn Thị Ngà, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú cho biết: Đây là CLB tập hợp các học sinh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Qua các hoạt động giúp các em trải nghiệm những giá trị của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ người trong khó khăn, từ đó bồi đắp cảm xúc, hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng... Nhà trường sẽ tiếp tục định hướng để duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ này một cách phù hợp lứa tuổi và khả năng, điều kiện của các em./.Bài và ảnh: HOÀNG TRIỆU
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.