(HPĐT)- Hơn 20 năm nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhờ có sự kết nối, giúp đỡ của bà, nhiều người khó khăn, kém may mắn được hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (ngoài cùng, bên phải) tiếp nhận và trao quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Khê dịp Tết Tân Sửu 2021.
Luôn trăn trở với những hoàn cảnh khó khăn
Sâu trong con ngõ nhỏ, căn nhà cấp 4 lụp sụp, diện tích chưa đến 25 m2 của gia đình chị Trần Huy Thế, Tổ dân phố số 5 (phường Đông Khê) chằng chịt vết nứt, nắng xiêm rọi vào nhà. Nhiều năm qua, ngôi nhà này là nơi ở của gia đình chị Thế gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con đang tuổi ăn học. Nhà cửa chật chội, xuống cấp, nhưng vì kinh tế quá eo hẹp, chồng đau yếu, bản thân chị Thế bị bệnh tâm thần lâu năm, lo đủ ăn hằng ngày đã khó, không dám mơ đến chuyện xây, sửa nhà. Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình chị Thế, được sự quan tâm, nhất trí của Đảng ủy, chính quyền phường Đông Khê, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm tặng kinh phí gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Thế xây mới nhà ở. Ngày khánh thành căn nhà mới khang trang, chị Thế xúc động nghẹn ngào…
Không riêng hộ chị Trần Huy Thế, những năm qua, có hàng chục hộ nghèo, khó khăn, hàng trăm mảnh đời kém may mắn được cá nhân bà Kim Anh và Hội Chữ thập đỏ phường Đông Khê cứu trợ, giúp đỡ thông qua việc kết nối các nhà hảo tâm, các nguồn hỗ trợ nhân đạo ở khắp mọi miền đất nước.
Bà Kim Anh cho biết, hoàn cảnh gia đình bà trước đây cũng rất khó khăn, lo chạy ăn từng bữa. Bà nhớ có lần đón con đi học về qua hàng thịt lợn quay, con trai bảo: “Mẹ ơi, con thèm quá! Nhưng con biết mẹ không có tiền, mẹ dừng lại cho con ngửi một chút thôi”. Nghe con nói, bà nghẹn ngào, nước mắt ứa ra… Nhiều năm trôi qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà hảo tâm, các con của bà có điều kiện và ý thức theo đuổi con đường học hành thành đạt, nhưng bà không thể nào quên ký ức về những năm tháng khó khăn, thiếu thốn. Từ chính câu chuyện của mình, bà thấu hiểu hơn hết ý nghĩa, giá trị của các hoạt động nhân đạo, từ thiện, được giúp đỡ lúc khó khăn, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Vì vậy, dù kinh tế chưa thực sự dư giả, nhưng 20 năm qua, bà luôn tận tình tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo tại địa phương. Bà Kim Anh cho biết, đặc thù phường Đông Khê là địa bàn rộng, tuy là đô thị nhưng đời sống của nhiều người dân còn khó khăn, khoảng cách giàu nghèo lớn, tiềm ẩn nguy cơ tệ nạn xã hội. Thêm nữa, trên địa bàn có hàng chục dự án đang triển khai, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố và quận như: Dự án khu đô thị Ngã Năm – Sân bay Cát Bi, dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – chính trị quận, đường Đông Khê 2 và các khu tái định cư… Việc triển khai các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ dân. Toàn phường có 271 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam; hơn 100 người tàn tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa; 27 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ nhiều nhất quận. Với thực tế địa phương, từ khi làm công tác ở tổ dân phố rồi đảm nhận thêm vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bà Kim Anh luôn trăn trở, suy nghĩ về phương thức tuyên truyền, vận động nhằm làm tốt công tác giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; kết nối sâu rộng các nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo.
Nhiệt tình với hoạt động nhân đạo
Không quản nắng, mưa, khuya sớm, bà Kim Anh cùng các thành viên trong Hội đi đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, gia đình có kinh tế khá trên địa bàn phường, vận động tham gia quyên góp. Để tạo niềm tin các nhà hảo tâm, thay vì nhận tiền mặt, quà ủng hộ, định kỳ bà Kim Anh tổ chức hội nghị, mời các nhà hảo tâm trực tiếp đến trao quà. Với những trường hợp đặc biệt éo le, bà mời nhà tài trợ đến tận gia đình nắm bắt hoàn cảnh, người thật, việc thật để vận động họ giúp đỡ. Mở rộng ra ngoài địa bàn phường Đông Khê, bà vận động nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại các quận: Lê Chân, Hải An, thành phố Hà Nội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu… cùng góp sức giúp đỡ các trường hợp kém may mắn tại địa phương. Để kết nối các nhà hảo tâm, bà Kim Anh lập nhóm Zalo chung với các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường và các nhà hảo tâm gắn bó xuyên suốt, đồng hành với các hoạt động của Hội. Mỗi khi được ủy nhiệm trao quà hỗ trợ, bà đều chụp hình và gửi lại nhà tài trợ. Các kế hoạch, mục tích của từng đợt vận động, sử dụng nguồn quỹ, các khoản chi được công khai, minh bạch. Từ đó, ngày càng có nhiều hội viên, nhà hảo tâm tin tưởng, kết nối tham gia hoạt động từ thiện do bà Kim Anh và Hội Chữ thập đỏ phường Đông Khê chủ trì với giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng/năm.
Hiện, Hội Chữ thập đỏ phường Đông Khê duy trì trợ cấp thường xuyên 30 trường hợp trẻ mồ côi, người già neo đơn. Các dịp lễ, Tết, bà Kim Anh cùng với Hội vận động, kết nối trao tặng quà động viên các hộ có hoàn cảnh éo le trên địa bàn phường. Bất cứ lúc nào có trường hợp khó khăn đột xuất, ảnh hưởng thiên tai, bà Kim Anh và các thành viên trong Hội có mặt để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên. Đặc biệt trong năm 2020 và 2021, nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, bà Kim Anh cùng với các hội viên phối hợp với Nhà hàng cơm chay Loving Hut ở lô 22 Lê Hồng Phong chế biến, tặng 1.100 suất cơm chay miễn phí tặng người lao động tự do; trao gạo, khẩu trang, đồng phục tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học Nguyễn Trãi dịp đầu năm học mới…
Phó chủ tịch UBND phường Đông Khê Vũ Thị Song Quỳnh cho biết, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phường và nhất là cá nhân bà Kim Anh thời gian qua hỗ trợ tích cực chính quyền địa phương trong thực hiện công tác chăm lo đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giúp phường hoàn thành chỉ tiêu xóa nghèo vào tháng 5-2021. Bà xứng đáng là tấm gương điển hình trong hoạt động nhân đạo để mọi người học tập và noi theo./.
