Chuyện chủ nhật
Bảo vệ cá nhân trên môi trường mạng
Vừa thấy anh trai đi làm về, Hoàn, sinh viên năm thứ nhất một trường đại học trên địa bàn thành phố phấn khởi khoe:
- Em vừa kết nối được một mối kiếm tiền rất hời mà lại cực dễ dàng nhé. Mỗi lần giao dịch thành công, em được người ta trả hẳn 1 triệu đồng đấy.
Anh Hùng nghe em nói vậy thì ngạc nhiên:
- Thời buổi này làm gì có việc gì kiếm tiền mà dễ dàng. Thế em làm gì, kể anh nghe xem nào.
Hoàn hào hứng:
- Hôm trước, có đứa bạn hỏi em có cầm theo căn cước công dân không, em bảo có. Thế là nó bảo có muốn kiếm tiền không. Rồi nó hướng dẫn em chỉ cần mang theo căn cước công dân ra ngân hàng mở tài khoản rồi bán lại tài khoản ấy cho người nào cần. Em nhớ ra là mấy tháng trước có mở một tài khoản ngân hàng “ủng hộ” chị Nhân con nhà bác Nhàn đạt chỉ tiêu mở thẻ. Nó bảo em mấy hôm rồi mà em đang bận ôn thi, nên hôm nay mới thử bán cái tài khoản ngân hàng không sử dụng kia đi. Ôi trời, lúc tiền tinh tinh về tài khoản mà em giật hết cả mình, không nghĩ được nhiều như thế anh ạ.
Anh Hùng giật mình:
- Ôi trời, cái thằng ngốc này. Em có biết mày đang làm cái gì không hả? Đó là hành vi vi phạm pháp luật đấy, chả chịu đọc báo, nghe đài gì cả và hỏi ý kiến người lớn trước khi làm gì chưa. Báo, đài, tivi người ta nói ra rả hàng năm nay rồi.
Hoàn ngây người rồi lắp bắp hỏi lại:
- Anh bảo gì cơ. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức ấy cơ á? Em chỉ bán cái tài khoản ngân hàng mình không sử dụng cho người cần thôi, chứ có làm gì đâu.
Anh Hùng chép miệng rồi cố kiên trì giải thích:
- Ừ thì đành rằng là tài khoản ngân hàng em không dùng, em bán. Nhưng em có biết người ta mua tài khoản của em để làm gì không?
- Thì người ta bảo người ta lớn tuổi, không biết lập tài khoản ngân hàng như thế nào, nên đi mua về dùng cho nhanh chứ có sao đâu ạ?
- Trời ơi, sao mà mày ngây thơ thế hả em? Không biết lập tài khoản thì ra ngân hàng, nhân viên người ta hướng dẫn. Nó nói thế mà em cũng nghe theo rồi tin cho được. Thế giờ, cái tài khoản ấy mang tên em, các thông tin cá nhân của em gắn ở đấy, nếu cái bọn mua tài khoản ấy nó dùng tài khoản đó để nhận tiền lừa đảo được của người khác, khi bị phát hiện thì công an họ truy từ thông tin tài khoản, họ đến bắt cái bọn lừa đảo kia hay họ bắt em hả? Mà cứ coi giả thuyết ấy không có thực đi, chỉ riêng việc mua bán tài khoản ngân hàng là em đã vi phạm pháp luật rồi. Đây này, người cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự với mức phạt cao nhất từ 200 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm. Xem đi mà sáng mắt ra em nhé.
Hoàn lắp bắp:
- Ôi, thế bây giờ em phải làm gì hả anh?
Anh Hùng chép miệng:
- Thì bây giờ em ra ngân hàng báo với người ta là không biết quy định, nên lỡ bán thẻ ngân hàng cũng toàn bộ thông tin thẻ kèm theo, nhờ người ta khóa lại rồi hủy cái thẻ ấy đi chứ biết làm sao được bây giờ. Từ nay thì chừa, làm cái gì cũng phải hỏi người lớn, tham khảo thông tin trước khi làm, đừng có mà tùy tiện nữa nhé.
- Vâng, em nhớ rồi. Đúng là thế giới mạng, ảo thì ảo thật nhưng không đùa được anh nhỉ.
Như Vân
(728 chữ)