Bình Hưng là một làng đảo nằm ngoài khơi vịnh Cam Ranh, cách Nha Trang chừng 60 km.

Nước biển ở Bình Hưng trong đến tận đáy
Xe rẽ vào con đường giáp ranh Khánh Hòa- Ninh Thuận vào địa phận Bình Lập, con đường đẹp và quyến rũ khiến cho khách lữ hành phóng xe đi, đi mãi. Đi ngang qua Bình Lập, ngang qua Bình Tiên đã thấy cột mốt ranh giới Khánh Hòa - Ninh Thuận, ngỡ mình đã lạc đường. Thôi, đã lỡ đi thì đi, nếu không tìm ra Bình Hưng thì tới luôn Vĩnh Hy cũng được, chúng tôi nhủ như thế. Đi mãi thì gặp một con đường đất, trên con đường cắm vô số tấm bảng giới thiệu các lồng bè hải sản. Nhìn xuống dưới thì thấy bãi giữ xe với rất nhiều ô tô đang đậu, cả đoàn reo lên giống như vừa khám phá ra châu Mỹ.
Bình Hưng là một trong ba hòn đảo nằm ngoài khơi vịnh Cam Ranh. Hai hòn đảo kia là Bình Tiên và Bình Ba. Điều thú vị là con đường bên trên thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận, do đó phần đất do tỉnh Ninh Thuận quản lý, nhưng vùng biển lại thuộc Cam Ranh (Khánh Hòa). Bạn không thể nào đoán ra được điều đó khi bạn xem các hướng dẫn du lịch đều giới thiệu Bình Hưng thuộc Cam Ranh, nhưng bạn phải phóng xe đi qua vùng đất Ninh Thuận cả 10 cây số. Đảo Bình Hưng nhỏ rí, từ bờ nhìn ra đảo thấy lô nhô nhà dân, ước chừng trăm nóc với cỡ ngàn dân. Còn xa xa nữa là đảo Bình Ba nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, so với Bình Ba thì sau khi con đường Cam Ranh - Vĩnh Hy mở ra, đã kéo theo một lượng khách du lịch vô cùng đông đảo vì tò mò một phần, phần tiếp theo là di chuyển tận tới bãi biển bên này thì Bình Hưng luôn đông khách tò mò tìm tới.

Bãi tắm hoang sơ
Điểm gửi xe có một căn nhà, dăm chiếc chòi và tất nhiên thu xe máy 5.000 đồng, ô tô tùy lớn nhỏ từ 20.000 - 50.000 đồng. Bạn phải mua vé vào bãi với giá 20.000 đồng/người. Có thể hiểu tiền vé này để bạn vào được bãi biển, vì ở đây không có cái gì cho bạn vui chơi. Khi bạn vào, ngay lập tức một đội quân phần lớn là phụ nữ phát cho bạn một mớ danh thiếp giới thiệu bè hải sản của mình với lời giới thiệu: “Chở qua lại ăn không thu tiền tàu". Tất nhiên là với kinh nghiệm đi bụi, tôi không tin chuyện đó.
Những người mời ra các bè lồng thường không nài nỉ, bạn không đi thì thôi, cho nên chúng tôi được tự do ngồi nghỉ nơi có bàn ghế hẳn hoi. Sau đó tôi quyết định thuê một con tàu với giá 300.000 đồng để họ chở đi lòng vòng Bình Hưng. Chiếc tàu có ghế, có phao an toàn, chạy sát vào bờ, rồi một tấm phản thả xuống sát mặt nước, khách bước lên và anh lái tàu cứ thế chở đi.

Một góc Bình Hưng
Du lịch Bình Hưng cho đến nay vẫn mang tính tự phát, hoang sơ và mạnh ai nấy làm. Người dân ở đây liên kết với nhau kinh doanh hải sản lồng bè và người lái tàu hưởng tiền từ người buôn bán. Như ông chủ bè hải sản Hoàng Sa khi chúng tôi quyết định tới để ăn, buột miệng nói: “Mấy anh ăn như thế sao tôi có tiền trả tiền tàu?”. Nghe chúng tôi bảo là đã trả tiền thuê tàu ông mới vui vẻ. Giá cả thực phẩm ở trên các lồng tùy tiện, sửa chữa lung tung, tất nhiên là đắt bởi chủ mua lại của ngư dân, thả lồng để bán và họ còn phải trả tiền cho “cò” tàu chở khách ra. Nhưng ăn uống hải sản trên bè ở Bình Hưng, đôi mắt ngắm cảnh sắc biển trời mênh mông thì thật là tuyệt vời.
Kể chuyện con tàu chở chúng tôi đi, tính ra ngang dọc Bình Hưng chừng non cây số, bao quanh là những hòn đảo nhỏ, nước biển xanh. Người dân ở đây cất nhà bê tông bám vào bờ biển, sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Có vài căn nhà xây khách sạn mini. Khách thuê khách sạn ở nhằm tận hưởng cái cảm giác sống trên đảo hơn là hưởng thụ, còn việc đi lại thì dựa vào tàu dân. Bao quanh Bình Hưng có rất nhiều bãi tắm dành cho du khách, nổi tiếng nhất là Bãi Nồm. Đó là một bãi cát nhỏ, có ghềnh đá tạo cảm giác đầy thú vị. Khách cũng có thể thuê hoặc mượn một chiếc thuyền thúng lênh đênh trên vùng biển Bình Hưng sống kiểu dân chài.
Đến Bình Hưng là chạm gặp một hòn đảo với người dân sống bằng nghề biển, hoang sơ và bình dị. Bình Hưng không chút "son phấn" ấy lưu lại trong lòng người cái hồn nhiên và màu nước biển xanh đến lạ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG