
Đang quét lá rụng trước cửa nhà, chị Huệ giật mình mừng rỡ khi Nhiên, cô em gái bước vào:
- Lâu rồi không thấy cô cho các cháu đến nhà chị chơi?
- Dạo này em bận nhiều việc, mà trẻ con cũng vào năm học mới rồi. Lát nữa đi họp phụ huynh cho bé Thỏ, em tranh thủ ghé qua thăm hai bác.
- Thế xem cô mang cái ví to đến đâu nào, đầu năm học thường phải đóng nhiều khoản lắm!- chị Huệ trêu em gái.
- Bộ Giáo dục- Đào tạo cụ thể 9 khoản tiền được thu và 8 khoản tiền không được thu rồi. Nhưng thực tế ở một số nơi tình trạng lạm thu vẫn tái diễn với nhiều hình thức, khiến cha mẹ học sinh “đau đầu” bởi các khoản đóng góp đầu năm, nhất là các khoản “tự nguyện”, “phụ phí” như tiền điện nước, vệ sinh, trông coi xe đạp, tiền học kỹ năng sống, sinh hoạt câu lạc bộ, tiền học hai buổi, tiền học vi tính…
- Đúng là đi học bây giờ không lo học phí, mà chỉ ngại phụ phí! Theo dõi thông tin từ báo chí, chị thấy vẫn không ít trường có dấu hiệu lạm thu, điển hình như việc thu tiền ghế ngồi trong giờ chào cờ của 400 học sinh ở một trường THCS ở thành phố Hồ Chí Minh, hay như nhiều trường ở Thủ đô “gợi ý” cha mẹ học sinh sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử thông qua tin nhắn điện thoại có thu phí, mặc dù trước đó, Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội đã triển khai hệ thống sổ liên lạc điện tử miễn phí…
Chị Nhiên tiếp lời chị gái:
- Chị nói đúng đấy ạ, nhiều trường “lách luật” bằng cách sử dụng ban đại diện cha mẹ học sinh làm “cánh tay nối dài” trong việc thu không đúng quy định như tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, khen thưởng giáo viên, phí chăm sóc ngoài giờ, sổ liên lạc điện tử… Như ở lớp bé Thỏ nhà em năm ngoái, trong cuộc họp đầu năm, ban đại diện “gợi ý” đóng góp một khoản tiền với mức chung 500 nghìn đồng/cháu, để hỗ trợ nhà trường đầu tư trang thiết bị dạy học, nâng cấp cơ sở vật chất. Do đây là khoản tiền không được phép thu nên nhà trường “trao đổi” trước với ban đại diện, để đưa ra trong cuộc họp đầu năm học dưới danh nghĩa “xã hội hóa”… Tiếng là “tự nguyện”, nhưng ai dám không đóng góp vì lo con mình bị phân biệt đối xử! Với gia đình hoàn cảnh khó khăn, những khoản đóng góp như vậy thực sự là gánh nặng …
- Ừ, chị thấy báo chí nêu mặc dù theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo, ban đại diện cũng không được phép thu những khoản nói trên, nhưng thực tế vẫn diễn ra. Nếu phát hiện, thì chỉ cần khắc phục bằng cách trả lại cha mẹ học sinh tiền đã thu, như vụ việc mua ghế ngồi trong giờ chào cờ và dịch vụ tin nhắn trả phí nêu trên là xong, đâu lại vào đấy! Chẳng lẽ tình trạng “nhờn luật” này cứ tái diễn mãi?
- Chị ạ, ở Hải Phòng mình, thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về việc miễn 100% học phí các bậc học, trước mắt là bậc mầm non và THCS trong năm học 2020-2021, do đó, nhiều trường, nhất là cơ sở giáo dục mầm non đang khẩn trương hoàn thiện thống kê, quản lý sĩ số học sinh để làm cơ sở hỗ trợ học phí. Do vậy, việc họp phụ huynh đầu năm học chưa được triển khai rộng rãi tại các trường. Để không lặp lại chuyện lạm thu đáng buồn nêu trên, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã sớm có công văn chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị tuân thủ đúng quy định thu, chi; các cấp chính quyền địa phương cũng yêu cầu trường học trên địa bàn làm nghiêm chuyện này. Em tin, nếu cha mẹ học sinh dũng cảm từ chối đóng những khoản không đúng quy định, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm khi phát hiện việc lạm thu, nhất là đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để bảo đảm tính răn đe, chắc chắn điệp khúc buồn “lạm thu đóng góp đầu năm” sẽ không còn làm “buốt óc” nhiều gia đình...
Dương Thanh