Chàng trai đạp xe xuyên... Đông Nam Á

16/04/2018 17:07

Vừa trở về từ chuyến đạp xe vòng quanh 11 nước Đông Nam Á, Trần Việt Anh (phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) thốt lên: “Việt Nam là một trong những quốc gia đẹp nhất Đông Nam Á!”.


 Hành trình vòng quanh Đông Nam Á của Việt Anh tràn đầy ấn tượng và cảm xúc.

Du lịch nước ngoài trên con “ngựa sắt”

Gương mặt rám nắng, nụ cười luôn rạng rỡ, khiến bất cứ ai gặp anh Trần Việt Anh cũng cảm thấy vui vẻ. Trò chuyện với anh, dễ bị “lây” ở anh tính phóng khoáng, niềm đam mê “xê dịch”, khám phá thế giới quanh mình, tình yêu con người và cuộc sống…

Câu chuyện của Việt Anh bắt đầu với rất nhiều cảm xúc còn tươi nguyên từ chuyến đi tặng quà 500 gia đình người Việt sinh sống ở Biển Hồ, thuộc xã Chong Khneas, tỉnh Siêm Riệp, Cam-pu-chia vào đầu tháng 2 vừa qua. Những phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mua bằng tiền của quỹ “Người Việt ở Biển Hồ” do Việt Anh kêu gọi quyên góp trong hành trình đạp xe vòng quanh Đông Nam Á vừa qua.

Việt Anh hào hứng khi nhớ lại những chuyến đi trong mấy năm vừa qua: “Từ năm 2014 đến nay, tôi hoàn thành chuyến đi xuyên Việt và chuyến đạp xe qua 11 nước trong khu vực. Nhiều người cho rằng, anh phải có nhiều tiền mới đi được nhiều như thế. “Gia đình tôi không khá giả, học vấn bình thường, chẳng có kỹ năng gì quá nổi bật… Chỉ cần bạn biết cách, quyết tâm và yêu thích du lịch, bạn hoàn toàn có thể đi được như tôi” - Việt Anh bật mí. “Biết cách” ở đây là biết tổ chức chuyến đi tiết kiệm chi phí, đồng thời biết “kiếm tiền khi đi du lịch”.

Tháng 8-2014, anh rời Hà Nội bắt đầu chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp với 600 nghìn đồng trong túi. Trên hành trình, anh vừa đi vừa kiếm tiền bằng cách viết bài chia sẻ về các điểm đến hấp dẫn trên các báo. Anh không tốn nhiều chi phí vì thường ngủ trong chiếc lều mang theo, hoặc xin ngủ nhờ, xin nước uống ở nhà dân, đền chùa, đồn cảnh sát…

Cách này cũng được Việt Anh áp dụng trong chuyến đạp xe vòng quanh Đông Nam Á. Anh hào hứng kể: “Cứ chỗ nào có mái che thì tôi xin cắm trại ngủ. ỞMalaysia, tôi thường ngủ ở nhà thờ Hồi giáo. SangIndonesia, tôi thích ngủ ở Desa (như UBND xã ở ViệtNam) để được gặp gỡ, giao lưu với mọi người trong làng. Những người bạn tôi gặp trên đường đều rất tử tế, họ sẵn sàng chia sẻ với tôi đồ ăn, chỗ ngủ, giúp tôi sửa xe... Từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, Việt Anh đi từ Cam-pu-chia, đạp xe sang Lào, qua vùng đồi núi miền bắc Thái Lan, rẽ qua Myanmar, rồi lại trở về Thái Lan, xuôi xuống miền nam đất Thái. Đến đây, hành trình bị gián đoạn do Việt Anh bận việc gia đình. Đến tháng 12-2017, anh bắt đầu đạp xe từ miền nam Thái Lan sangMalaysia,Singaporetrong 3 tuần. Sau đó, đi phà từSingaporesang Jarkartar, đạp xe từ thủ đô Indonesia đi Bali, điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này. Từ Bali, qua Đông Timor (Timor Leste),Brunei,Philippines, rồi quay về thành phố Hồ Chí Minh. Một số chặng trong hành trình, anh đi bằng máy bay, đóng gói xe đạp, đưa bay cùng”.

Anh vừa đi vừa viết báo, viết blog, Facebook chia sẻ trải nghiệm du lịch. Khi đó, blog và trang Facebook của anh bắt đầu có hợp đồng quảng cáo các dịch vụ du lịch để anh trang trải cho hành trình xuyên quốc gia.

…với trái tim thiện nguyện

Những hoàn cảnh khó khăn Việt Anh gặp trong các chuyến đi luôn khiến anh trăn trở, muốn làm gì đó giúp đỡ họ. Vì thế, anh kết hợp chuyến đi với làm thiện nguyện. Trong hành trình đạp xe xuyên Việt, anh kêu gọi gây quỹ mua 1.000 chiếc áo ấm tặng trẻ em vùng núi phía Bắc. Anh còn làm trưởng nhóm thực hiện dự án “Hoa trên đá”, huy động các bạn trẻ vẽ tranh trên những viên đá nhỏ, bán đấu giá tại nhiều tỉnh, thành phố để gây quỹ mua đồ dùng học tập, làm sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Nhóm làm sân chơi, tặng quà cho các em nhỏ nhiều nơi như ở xã Thanh Kim (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), xã Phù Long (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng)…

Đặc biệt, Việt Anh kêu gọi mọi người ủng hộ gây quỹ “Người Việt ở Biển Hồ” bằng cách đạp xe vòng quanh Đông Nam Á. “Năm 2015, khi đến làng nổi của người Việt Nam ở Biển Hồ, chứng kiến hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu thốn của cộng đồng người Việt nơi đây, tôi muốn góp sức nhỏ bé của mình giúp họ. Sau 7 ngày ở Siêm Riệp, tôi kêu gọi bạn bè ở Việt Nam quyên góp được hơn 12 triệu đồng, mua 1 tấn gạo tặng 200 gia đình khó khăn nhất ở Biển Hồ. Trên hành trình qua các nước khác, quỹ “Người Việt ở Biển Hồ” tiếp tục nhận được ủng hộ và nhóm chúng tôi đã trao quà đợt thứ 2 dịp Tết Nguyên đán vừa qua”- Việt Anh cho biết.

Những chuyến “xê dịch” của Việt Anh tràn đầy cảm xúc và ấn tượng. Anh tâm sự, điều quan trọng đối với anh là những chuyến đi giúp anh tự tin hơn, cảm thông với con người hơn, tư duy cởi mở hơn rất nhiều. Vì thế, Việt Anh quyết định trở thành người viết blog du lịch chuyên nghiệp. Anh hạnh phúc vì được sống với việc mình yêu thích.

Hân Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai đạp xe xuyên... Đông Nam Á