Chàng trai đến từ đại ngàn

Trần Long 23/07/2021 11:19

(HPĐT)- Là mẫu cầu thủ thấp bé, cao 1m 67 nhưng A Mít thể hiện giá trị của mình ở hàng tiền vệ SHB Đà Nẵng. Chàng trai trẻ này vào sân chơi VLeague để lại dấu ấn khá lớn với người hâm mộ. Sự dẻo dai của A Mít từng khiến người hâm mộ Hải Phòng FC thót tim khi đối đầu với SHB Đà Nẵng. Và thật bất ngờ, chàng trai từ đại ngàn Tây Nguyên giờ lại đậu bến Lạch Tray.

Cầu thủ đến từ "đại ngàn" A Mít.

Là người Bana (tỉnh Kon Tum), với những cầu thủ dân tộc thiểu số như A Mít, hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp không bao giờ dễ dàng, kỳ vọng thành công lại càng khó. Như bao nhiêu đứa trẻ đam mê bóng đá, A Mít cũng đặt chân đến Pleiku tuyển sinh vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Vào tới vòng chung kết của cuộc tuyển chọn, A Mít tan vỡ giấc mơ bởi lý do sức khỏe. Sau hai năm ở lớp năng khiếu tại Gia Lai, A Mít gầy còm buộc phải trở về với gia đình có 8 anh chị em của mình. Tuy nhiên, tình yêu bóng đá lại thúc giục A Mít và cậu bé tới với đội bóng đá trẻ Sông Hàn.

Ở mảnh đất Đà Nẵng, A Mít tiến bộ khá nhanh. Chàng cầu thủ trẻ của U17, rồi U19, U21 Đà Nẵng thể hiện lối đá kỹ thuật và tốc độ, được HLV Lê Huỳnh Đức gọi lên SHB Đà Nẵng dự V-League khi mới 19 tuổi. Chàng trai đến từ đại ngàn cùng SHB Đà Nẵng tới sân Lạch Tray và cũng xuất phát từ ghế dự bị để lại dấu ấn khó phai ở bên cánh trái. Tốc độ lên bóng của A Mít bên hành lang cánh trái của cầu thủ nhỏ con này thực sự đáng nể. Sau thời điểm ấy, A Mít sớm trở thành nhân vật mới của SHB Đà Nẵng, dự bị “hạng sang” cho các bậc đàn anh ở đội bóng này như Quốc Anh, Vũ Phong.

Nhưng cũng không may cho A Mít, trình làng chẳng được bao lâu, anh lại bị chấn thương nặng ở cuối mùa V-League 2017 khiến tiền vệ này nghỉ hết cả mùa giải 2018. Nhưng đến khi trở lại ở VLeague 2019, A Mít liên tục được ra sân và những nỗ lực của anh được đền đáp bằng một suất vào đội tuyển U23 quốc gia. Đây là tin vui lớn với chàng trai trẻ người dân tộc Bana.

Từ núi cao xuống đồng bằng, giờ A Mít thẳng tiến về đất Cảng. Chàng trai đến từ đại ngàn sẽ góp mặt vào hàng tiền vệ của Hải Phòng FC thêm chút tốc độ. Kể từ lúc để Doãn Ngọc Tân ra đi khoác áo Thanh Hóa, Hải Phòng FC mất hẳn tốc độ tấn công cánh trái. Giờ đây, với sự có mặt của A Mít, hành lang trái Hải Phòng FC sẽ lấy lại sức mạnh, góp phần nâng chất Hải Phòng FC trong cuộc đua trụ hạng. Với việc tới Lạch Tray - miền đất mới có tiếng chiều người trẻ, hy vọng A Mít sẽ thể hiện tài năng của mình ở sân chơi VLeague khốc liệt và bay cao cùng đội bóng đất Cảng./.

Trần Long
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai đến từ đại ngàn