Chàng trai giàu nghị lực với trái tim nhân ái

Nguyễn Văn Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng) 08/04/2021 18:41

(HPĐT)- Chân thành, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, đồng cảm và luôn sẵn lòng sẻ chia… Đó là những nhận xét đầy trìu mến mà các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện “Sống để yêu thương” huyện Tiên Lãng dành cho chủ nhiệm của mình - anh Nguyễn Văn Cương, chàng trai khuyết tật giàu lòng nhân ái.

 Anh Nguyễn Văn Cương cấp phát tô cháo yêu thương tặng người bệnh và người nhà đang điều trị tại bệnh viện trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Anh Cương sinh ra, lớn lên và sinh sống ở làng Triều Đông, khu 5, thị trấn Tiên Lãng. Tai nạn xe ngựa năm lên 4 tuổi lấy đi của anh một nửa chân phải mãi mãi. Một cậu bé khỏe mạnh, đáng yêu bỗng chốc thành người khuyết tật. Nhưng trong anh luôn hàm chứa nội lực mạnh mẽ, ý chí, khát vọng vươn lên. Anh nhiệt tình tham gia công tác xã hội như tham gia hoạt động chi đoàn thôn, đưa thư báo, học nghề đóng giầy… Đặc biệt, anh có sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Chính vì vậy, năm 2015, anh Cương sáng lập Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Sống để yêu thương huyện Tiên Lãng”, tập hợp 30 thành viên có cùng mục tiêu, nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Câu lạc bộ đã và đang có những hoạt động ý nghĩa như vận động, hỗ trợ kinh phí, ngày công xây sửa nhà giúp người nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, cấp phát cháo tới người bệnh nghèo, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản....

Bắt tay vào hoạt động thiện nguyện, anh Cương và CLB chủ động vận động gây quỹ và nắm bắt thông tin, khảo sát những hoàn cảnh khó khăn để triển khai thăm hỏi giúp đỡ. Để có nguồn kinh phí ổn định, bên cạnh việc vận động sự ủng hộ của các nhà hào tâm, ban đầu, CLB mở "Quầy hàng thiện nguyện 0 đồng" với phương châm hoạt động “Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến nhận”, mở quán "Ẩm thực chay" nhận đặt, làm cỗ chay vào mùng 1, hôm rằm và bán nước giải khát, dịch vụ tặng quà dịp Noel, kết nối với các hội nhóm thiện nguyện trong và ngoài thành phố....

Anh Nguyễn Văn Cương (đứng giữa) và các thành viên CLB tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Tô cháo yêu thương”.

Tính đến nay, CLB Thiện nguyện huyện Tiên Lãng kết nối với các nhà hảo tâm, con em xa quê xây dựng 18 nhà nhân ái với tổng kinh phí kêu gọi xây dựng gần 1,3 tỷ đồng. Tham gia phát cháo miễn phí tới các người bệnh đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng vào các ngày chủ nhật hàng tuần từ năm 2017 đến tháng 4-2021 với 161 chương trình “Tô cháo yêu thương”, bình quân phát 250-300 suất cháo/chương trình, tổng nguồn quỹ chi trên 130 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, CLB đồng hành với các nhà hảo tâm phát gạo hàng tháng giúp trẻ em mồ côi và hỗ trợ học phí các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện, trị giá 120 triệu đồng/năm. Cùng với đó, CLB kêu gọi tặng 10 xe đạp nhân dịp đầu năm học mới hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, trị giá 14,5 triệu đồng; tặng gần 2.000 suất quà những người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân các ngày lễ Tết, Trung thu, Noel...

Những người được CLB hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là xây sửa nhà đều được khảo sát kỹ lưỡng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiến hành trong thời gian nhanh chóng, chu đáo nhất có thể. Như trường hợp chị Hà Thị Thu Hiền ở thôn 5, xã Hùng Thắng, gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ chị bị bệnh tâm thần, bản thân chị hạn chế về nhận thức và ngôn ngữ, lại mới sinh em bé, căn nhà đang ở xuống cấp nghiêm trọn, ngôi nhà mới là ước mơ xa vời được CLB phối hợp cùng tổ chức “Quán cơm thiện nguyện”, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ thi công xây dựng, hoàn thành trong 15 ngày, diện tích 37m2, hỗ trợ mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Cùng với đó, CLB hỗ trợ xây nhà mới tặng bà Phạm Thị Luyện, thôn Lật Dương, xã Quang Phục là người già neo đơn, sức khỏe yếu, nhà ở dột nát, căn nhà mới với diện tích 30m2, có công trình phụ liền kề, kinh phí gần 70 triệu đồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2021…

Dịp đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bà con nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, nguy cơ mất trắng. Anh Cương và các thành viên trong CLB không quản vất vả, ngày đêm tham gia kết nối cùng các điểm bán nông sản ngoài thành phố, các công ty xuất nhập khẩu thực phẩm rau củ quả, các trường học, công sở… tiêu thụ nông sản giúp bà con nhân dân huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo với số lượng hơn 24.000 bắp cải, 12 tấn khoai tây, 12 tấn hành tỏi, 8 tấn cà chua, gần 20.000 bắp ngô, 50.000 trứng gà, tổng giá trị thu mua là 379 triệu đồng.

"Chúng ta được sinh ra là một hạnh phúc lớn lao, nhưng sống để hòa đồng, yêu thương chia sẻ, chăm sóc nhau là hạnh phúc thật sự…" - Đó là những lời tâm sự, là slogan trong quá trình hoạt động thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Cương và CLB mà anh chủ nhiệm. Ghi nhận tấm gương thiện nguyện giàu lòng nhân ái, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp, ngành thành phố, huyện biểu dương, trao tặng anh Cương nhiều bằng khen, giấy khen. Tình yêu chân thành, đồng cảm từ người bạn đồng hành trong CLB, giờ là bạn đời và cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu tiếp thêm sức mạnh để anh Cương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục hành trình nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Văn Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai giàu nghị lực với trái tim nhân ái