Chàng trai tật nguyền giàu lòng nhân ái

Bài và ảnh: NGUYỄN LONG 19/04/2022 23:02

(HPĐT)- Anh Đào Văn Huy, sinh năm 1980, ở phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) bị mắc chứng bại liệt, cong vẹo cột sống từ nhỏ, đi lại khó khăn. Thế nhưng, bằng nghị lực vượt lên hoàn cảnh, anh Huy trở thành tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, không chỉ tự lực trong cuộc sống mà còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, trợ giúp những người thiệt thòi.

Anh Đào Văn Huy (bên phải) trao kinh phí hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn thành phố tại chương trình “Trái tim nhân hậu” lần thứ 7 năm 2021.

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, tai ương bất ngờ ập đến khi anh Đào Văn Huy vừa mới 3 tuổi. “Chân tay co quắp, tê cứng, toàn thân đau nhức, cảm giác lúc ấy chỉ biết khóc…”, anh Huy bồi hồi nhớ lại. Mặc dù, được người nhà đưa đi chạy chữa khắp các bệnh viện, thầy thuốc, nhưng kết quả không như mong đợi. May mắn có cụ ngoại là lương y Trịnh Xuân Hô, ở xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy) khám, điều trị hằng ngày, sức khỏe của anh Huy dần cải thiện và có thể vận động, đi lại. 7 năm sau đó, anh chăm chỉ theo cụ học nghề, với mong muốn tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động, không trở thành “gánh nặng” của gia đình và xã hội.

Hiện, anh Đào Văn Huy mở cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, nắn chỉnh xương khớp tại nhà, vừa tạo thu nhập cho bản thân, gia đình, vừa tạo việc làm ổn định với 2- 3 lao động địa phương. Hằng ngày, cơ sở tiếp đón hàng chục lượt người tới điều trị. Đối với các trường hợp trẻ em mồ côi, người tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, anh Huy hết lòng hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, như không thu phí khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng thuốc miễn phí. Ông Phạm Tiến Đạt, sinh năm 1958, ở huyện Kiến Thụy bày tỏ, ông không may bị ngã, chấn thương đầu gối. Ông Đạt được người quen giới thiệu khám tại cơ sở một thời gian, tình trạng sức khỏe dần hồi phục nên khá an tâm và tin tưởng. Ngoài chữa trị “mát tay”, anh Huy còn tặng thuốc, giảm chi phí cho người khó khăn và cao tuổi. Đây cũng là chia sẻ, phản hồi tích cực của nhiều người bệnh, ngợi khen về tấm lòng “lương y như từ mẫu” của anh Huy.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Đào Văn Huy tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp cộng đồng, xã hội. Anh Huy thành lập nhóm “Hội trai làng” phường Hưng Đạo, quy tụ đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tham gia. Hằng năm, vào mỗi dịp lễ, Tết, nhóm tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng tới người nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhóm trao 40 suất quà, trị giá 8 triệu đồng tặng các hộ gia đình khó khăn; phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Hưng Đạo thực hiện tốt công tác nhân đạo, lắp đặt các hòm quyên góp từ thiện trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, anh Đào Văn Huy hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà ở người nghèo, mỗi năm hỗ trợ 1-2 hộ ở huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, với kinh phí 10 triệu đồng/nhà. Đồng thời, tự nguyện tham gia công đức, xây dựng, tu sửa đình làng Phương Lung (phường Hưng Đạo) với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Huy không ngại san sẻ yêu thương, góp công, góp sức trao tặng những phần quà động viên, khích lệ tinh thần thành viên các điểm trực chốt phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường Hưng Đạo. Với nỗ lực vượt khó, từng bước chiến thắng bệnh tật, khi điều kiện kinh tế gia đình dư dả, với mong muốn có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn, giúp đỡ người gặp bất hạnh vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, anh Huy luôn tâm niệm “cho đi là còn mãi”.

Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Lê Thị Đài nhận xét, anh Đào Văn Huy là một trong những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo hướng tới người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Ngoài những chương trình trao tặng quà dịp lễ, Tết, tài trợ kinh phí xây, sửa nhà, anh tích cực tham gia hỗ trợ, khám, chữa bệnh miễn phí người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa thông điệp “thương người như thể thương thân” trong đời sống xã hội hiện nay./.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả cao trong hoạt động cộng đồng, trợ giúp người nghèo, khuyết tật, anh Đào Văn Huy vinh dự nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng” tại chương trình Trái tim nhân hậu lần thứ 7 năm 2021 do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố tổ chức, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố, quận Dương Kinh, phường Hưng Đạo trao tặng…


Bài và ảnh: NGUYỄN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai tật nguyền giàu lòng nhân ái