Chào năm 2023!

Tùy bút của Lưu Văn Khuê 01/01/2023 10:28

(HPĐT)- Đón năm mới 2023 mà năm 2022 trong ta vẫn còn tha thiết: Người thợ cầu đường quên sao được những ngày hè nóng bỏng, nắng rát mặt, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng vẫn miệt mài trên công trường để thêm những chiếc cầu không ngừng nối nhịp bờ vui. Cô gái ngoại thành nhớ trận mưa rào mùa hạ suốt mấy ngày xối xả, người giành giật với nước với trời từng nhánh lúa để nắng lên những mảnh sân ngời ngợi thóc vàng. Anh kỹ sư không thể quên những trăn trở bên bản đồ quy hoạch, khi quá nửa đêm còn trầm tư trước dự án công trình, trăn trở việc làm dang dở... Quên sao được lúc viết báo cáo và ban hành nghị quyết, từng chữ từng dòng chất chứa suy tư, dào dạt niềm tin và tràn đầy hy vọng.

Nhớ những ngày đã qua và nghĩ cho những ngày sắp tới, cứ thế triền miên ký ức hàng chục năm ùa về không thể nào nén nổi: Nhớ những năm ở rừng, những năm đánh giặc, những năm tìm đường đi nước bước trên hành trình cách mạng. Nhớ một thuở đất nước vừa giành được độc lập đã bước vào kháng chiến, thiếu thốn trăm bề nên chẳng dám ước có tờ lịch báo mừng năm mới, chỉ mong sao sớm đến ngày chiến thắng! Hòa bình chưa được bao năm lại đạn bom, năm cũ năm mới nhòa trong khói lửa, chỉ những cuộc hành quân là vang rền sông núi, bất kể ngày đêm, tiếng hát át tiếng bom, từng đoàn xe ra trận với khí thế hừng hực rung chuyển Trường Sơn, tàu xé sóng dọc đường Hồ Chí Minh trên biển - tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhớ những năm trăn trở tìm con đường đổi mới, vất vả gian lao mà lòng kiên định, tờ lịch đỏ đầu tiên của năm sáng một màu tin tưởng.

Vất vả gian lao mỗi thời mỗi khác nhưng chưa bao giờ thế giới lại chao đảo như năm ngoái năm kia khi loài người phải căng mình chống đại dịch COVID-19, kinh tế nhiều quốc gia đình đốn. Chính trong hoàn cảnh ấy ta hiểu thêm về sức mạnh Việt Nam: Đất nước của ca dao thần thoại, bát ngát thơ Kiều, hào hùng những bài ca ra trận cũng là đất nước cả triệu người chung tay kiểm soát đại dịch nên kinh tế - xã hội vẫn không ngừng phát triển. Trong niềm vui ấy, Hải Phòng tự hào trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Các chính sách an sinh mang trọn niềm vui đến với người nghèo.

Ký ức triền miên, càng nhớ lại càng thấy ngày hôm nay dẫu còn vất vả nhưng ấm êm hạnh phúc vô cùng. Xúc động biết bao khi đưa tay đón tờ lịch đầu năm, lúc mở cửa cho năm mới ùa vào; náo nức lòng trước trang Báo Hải Phòng trải rộng, từng chữ từng dòng, từng chỉ tiêu của Nghị quyết thành phố cho đích đến năm 2023 và những năm sau này ngời những dòng ánh sáng.

Năm 2023 đến rồi! Hãy cùng nhau lên đường hòa niềm vui cùng mọi người đón mừng năm mới. Chỉ được nghỉ ít ngày nên chẳng thể đi xa dẫu vẫn biết đường Trường Sơn huyền thoại năm nào chờ đợi, những bông tuyết Sa Pa năm mới này lóa nắng, đào Mẫu Sơn hoa nở thắm sườn non… Chẳng thể đi xa thì dành trọn niềm yêu cho Hải Phòng, chỉ Hải Phòng thôi cũng đã thấy thỏa lòng. Này đây cầu Tam Kỳ và dòng Tam Bạc với ghế đá, thảm cỏ, vườn hoa. Đây cầu Bạch Đằng thẳng sang tỉnh bạn, vừa mới sông Chanh thoáng chốc đã Tuần Châu, Bãi Cháy; cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn, Tân Vũ… - những chiếc cầu làm giàu cho thành phố, kết nối lòng người xích lại gần nhau. Này đây đường Lê Hồng Phong, con đường của siêu thị, biệt thự, nhà cao; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh rộng dài thẳng tắp, dọc đường trường rộn rã bánh xe reo; đường Đình Vũ chạy giữa khu công nghiệp, vượt cửa biển băng sang Cát Hải - nơi thuở nào đầm bãi nay nhà máy ô tô với dòng xe VinFast đang tỏa lan tên tuổi. Và kia cảng Lạch Huyện vui đón tàu vạn tấn, “Con đường hoa” xuyên đảo Cát Bà với những lầu vọng cảnh kiêu sa bên bờ biển biếc…

Năm 2023 rồi năm 2024, 2025… Chỉ nghĩ thế thôi mà trong ta đã háo hức với tầm nhìn thế kỷ, đã náo nức với ngày tháng tương lai và chân trời phía trước, đã sôi sục trong lòng quyết tâm và khí thế mới. Bởi sẽ thêm những chiếc cầu, con đường và những công viên, thêm nhà máy, nhà cao tầng, siêu thị, lúa thêm bông, người ăm ắp vui - năm này nối năm khác, thế hệ sau tiếp thế hệ trước, tất cả vì hôm nay và mãi mãi mai sau./.

Tùy bút của Lưu Văn Khuê
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chào năm 2023!