(HPĐT)- Hải Phòng có nhiều nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết sáng tác nhạc thiếu nhi. Trong đó có những tên gọi quen thuộc như nhạc sĩ Tùng Ngọc, Hùng Văn, Xuân Trí, Duy Khánh… Tuy nhiên, so với nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng nhỏ tuổi, sáng tác nhạc thiếu nhi của thành phố chưa nhiều. Cần thêm những cuộc thi, trại sáng tác về chủ đề này để tạo nên đời sống âm nhạc rộn ràng, nhiều sắc màu dành cho trẻ em đất Cảng.

Các bé học hát tại phòng dạy nhạc Cung văn hóa thiếu nhi thành phố.
Những lời ca hồn nhiên
“Sương long lanh, dãy nương xanh, con suối quanh lưng đồi thanh thanh. Hoa ê ban nở trắng lưng nương. Cái nắng xôn xao theo em tới trường”… Đó là những lời ca và những giai điệu rộn ràng, hồn nhiên, vui tươi trong ca khúc “Cô giáo em là hoa e ban” của nhạc sĩ Xuân Trí (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng). Chia sẻ về những đề tài sáng tác của mình, nhạc sĩ Xuân Trí bộc bạch: Là giáo viên nhạc của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố (quận Ngô Quyền), anh gắn bó với trẻ em hơn mười năm nay. Tiếp xúc với các em nhỏ, anh thêm hiểu suy nghĩ ngây thơ và trong sáng của các bé, từ đó, viết lên những ca khúc như: “Thể dục cùng Kun”, “Bài ca Cuội”, “Niềm tự hào trong con”, “Khi ba vắng nhà”… Mỗi ca khúc anh sáng tác đều gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình, bạn bè, thầy cô… từ góc nhìn con trẻ.
Hơn 30 năm gắn bó với phong trào ca hát của thanh, thiếu niên thành phố, nhạc sĩ Tùng Ngọc (Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng) sáng tác nhiều nhạc phẩm dành cho thiếu nhi như: “Em yêu thành phố màu xanh”, “Mùa hè vui”, “ Trại hè vui”, “Mùa hè xanh”, “Đu quay”, “Hải Phòng ơi có măng non chúng em”, “Hải Phòng thắm những mùa hoa”…, Nhiều bài hát thiếu nhi được nhạc sĩ Tùng Ngọc phổ nhạc từ thơ thiếu nhi của nhà thơ Bùi Thu Hằng (Hội Nhà văn Hải Phòng). Những câu thơ trong trẻ mang theo vần điệu của nhà thơ Bùi Thu Hằng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Tùng Ngọc tạo nên nhiều bài hát được thiếu nhi thành phố yêu thích. Như những câu thơ trong bài “Em yêu thành phố xanh: “Em yêu thành phố xanh/ Trong bài thơ còn mới/ Hải Phòng vui phơi phới/Dáng con tàu bay lên”…
Thêm sân chơi khuyến khích sáng tác
Nhạc sĩ Đức Trí và Tùng Ngọc là 2 trong số nhiều nhạc sĩ của Hải Phòng sáng tác bền bỉ, thường xuyên nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, số ca khúc dành cho thiếu nhi trong đội ngũ những người sáng tác của thành phố vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Từng là một cái tên góp nhiều sáng tác âm nhạc dành cho thiếu nhi, Phó chủ tịch Hội đồng đội thành phố, Phó giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi Nguyễn Hữu Toàn tâm tư: Một trong những nguyên nhân sáng tác nhạc dành cho thiếu nhi không đều, không nhiều cũng vì chưa có nhiều cuộc thi sáng tác âm nhạc dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Sự thiếu vắng các cuộc thi và trại sáng tác âm nhạc thiếu nhi là một phần nguyên nhân khiến các ca khúc viết cho thiếu nhi ngày càng ít đi. Bên cạnh đó, không ít sáng tác được hình thành nhưng chưa có “đất” diễn, chưa được dàn dựng để lan tỏa trong đời sống âm nhạc của Hải Phòng cũng khiến người sáng tác “nguội” cảm hứng. Không còn nhiều nhạc sĩ “giữ lửa” với đề tài này.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, Chi hội phó Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng: Không riêng gì Hải Phòng, đời sống âm nhạc cả nước cũng trong tình trạng thiếu ca khúc viết cho thiếu nhi. Do vậy, để tiếp “năng lượng” tạo cảm hứng sáng tác của các nhạc sĩ hướng đến chủ đề này, cần có thêm nhiều trại sáng tác, cuộc thi sáng tác bài hát thiếu nhi. Các hội chuyên ngành âm nhạc tăng cường kết nối với các địa phương, đơn vị trường học hoặc ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều chuyển đi thực tế, tăng cường sự tiếp cận, tìm hiểu lứa tuổi thần tiên để các nhạc sĩ có thêm chất liệu sáng tác./.
Trúc Lâm