An Nhiên
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Hải đến thăm và tặng quà em Đỗ Thị Quỳnh Trang (thôn Phong Niên, xã Văn Phong, Cát Hải) |
Một ngày cuối tháng 2-2017, đoàn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Hải đến thăm gia đình em Đỗ Thị Quỳnh Trang (thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải). Tiếp đoàn là cô bé có vóc người nhỏ thó, gương mặt đen sạm vì nắng gió. Tay bắt mặt mừng, Trang nở nụ cười tươi rói như gặp lại người thân quen. Từ khi được Quỹ “Nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu, tháng nào, các chú, các anh đồn biên phòng cũng đến thăm, động viên tinh thần và trao kinh phí hỗ trợ để em tiếp tục học tập. Trang mồ côi bố khi còn bé xíu, cuộc sống hai mẹ con bấp bênh theo gánh hàng rong. Bù lại, em rất thông minh, kết quả học tập luôn thuộc nhóm đầu của lớp. Thiếu tá Tạ Duy Hiển, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Hải cho biết, khi biết Trang trước nguy cơ phải bỏ dở con đường học tập vì hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ học phí đến khi em học xong lớp 12, giúp em hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo.
Cũng như Trang, em Nguyễn Hữu Thắng (ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) được BĐBP thành phố nhận đỡ đầu. Thắng vừa tốt nghiệp THPT vào tháng 5-2016 và đang học trung cấp nghề. Bố mẹ em bệnh tật triền miên lại không có việc làm, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Thắng chia sẻ, học xong lớp 9, em định nghỉ học đi làm phụ hồ giúp bố mẹ. Nhờ khoản hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và lời động viên của các anh các chú Đồn biên phòng Đồ Sơn, mà em được tiếp tục đến trường. “Nếu không có sự động viên kịp thời ấy, có lẽ em bỏ học giữa chừng và chẳng biết tương lai sẽ ra sao”, Thắng xúc động.
Việc nhận đỡ đầu, giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng BĐBP thành phố thực hiện nhiều năm nay. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, trợ lý thanh niên, BĐBP thành phố cho biết, hưởng ứng đợt phát động ủng hộ Quỹ “Nâng bước em đến trường” của Bộ Tư lệnh BĐBP, tháng 9-2014, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xây dựng quỹ trong toàn lực lượng, lấy Đoàn thanh niên làm nòng cốt. Quỹ được dựng xây từ tấm lòng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Không có mức đóng góp cụ thể, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, tất cả đều chung mục tiêu giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cơ hội đến trường. Nhờ sự chung tay ấy, từ 12 em ban đầu, đến nay, quỹ đang nhận đỡ đầu 47 em, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em.
Song điều đặc biệt của Quỹ “Nâng bước em đến trường” không chỉ là hỗ trợ kinh phí đến khi các em hoàn thành bậc học THPT, mà ở sự động viên tinh thần kịp thời, trân quý của các chiến sĩ biên phòng dành tặng mầm non đất nước. Giở cuốn sổ kết quả học tập từng năm học, thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, chúng tôi thường xuyên phối hợp nhà trường các địa phương, nơi các em theo học để theo dõi, đánh giá học lực, hạnh kiểm từng em. Có trường hợp học lực yếu, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng giáo viên đến tận nhà hướng dẫn, kèm cặp các em. Hoặc có em mặc cảm vì hoàn cảnh không muốn đi học, các cán bộ đến tìm hiểu, chia sẻ, động viên để tiếp thêm cho các em động lực, tâm lý thoải mái trở lại trường. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt.
“Chúng tôi thật sự phấn khởi khi năm học vừa qua, có 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 19 em xếp loại khá, không có em nào học lực yếu kém, tất cả đều hạnh kiểm khá và tốt. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó vươn lên của các em cũng như sự đồng lòng nhất trí và niềm kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố”, thiếu tá Cường nói.
Đại tá Tô Tiến Lực, Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP thành phố cho biết, Quỹ “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động đã và đang đỡ đầu gần 3.000 trường hợp khó khăn sinh sống tại khu vực biên giới biển cả nước. Trong đó, BĐBP Hải Phòng là một trong những đơn vị tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Quỹ “Nâng bước em đến trường” không chỉ thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” quý báu của dân tộc mà còn làm khăng khít, sâu sắc hơn nghĩa tình quân dân, góp phần quan trọng giúp BĐBP thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
“Thời gian tới, chúng tôi mong có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thêm nhiều trẻ em khu vực biên giới biển được cắp sách đến trường, mang lại tương lai tươi sáng cho chính các em và xã hội”, đại tá Lực nói.