
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tin tưởng bóng đá Đức sẽ trở thành một tấm gương sáng dưới thời dịch COVID-19.
Ông Aleksander cũng cho biết: “Đây là kết quả của cuộc đối thoại mang tính xây dựng và kế hoạch chu đáo giữa chính quyền và các nhà quản lý bóng đá và tôi tin rằng Đức sẽ trở thành một tấm gương sáng trong nỗ lực đưa bóng đá quay trở lại”.
Bóng đá châu Âu tê liệt từ giữa tháng 3 vì COVID-19. Ngoại trừ giải Belarus, tất cả các giải VĐQG khác đều phải ngừng thi đấu. Một số nước dừng luôn mùa giải như Bỉ, Hà Lan và gần nhất là Pháp. Do vậy, việc giải Đức quay trở lại thi đấu đúng là một tín hiệu lạc quan không chỉ với bóng đá mà còn với xã hội khi đây là bằng chứng cho thấy dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát.
Phát pháo hiệu từ Bundesliga cũng sẽ mở đường để các giải hàng đầu khác noi theo. Giữa tuần qua, giải Thổ Nhĩ Kỳ cũng được bật đèn xanh để thi đấu trở lại vào tháng 6. Trong khi đó, giải Tây Ban Nha dù chưa có thông báo chính thức về ngày quay trở lại nhưng HLV Javier Aguirre của CLB Leganes đã tiết lộ lịch thi đấu dự kiến mà ông nhận được từ nhà chức trách.
Phát biểu với báo chí, HLV người Mexico cho biết: “Vào ngày 20-6, chúng tôi sẽ bắt đầu thi đấu La Liga trong năm tuần. Mùa giải của chúng tôi chính thức kết thúc vào ngày 26-7. Các trận đấu sẽ được đá vào cuối tuần và giữa tuần, với 11 vòng đấu. Ban tổ chức La Liga vừa thông báo chính thức và tôi rất vui vì điều này”. Hiện các CLB tại La Liga triệu tập cầu thủ quay trở lại tập luyện nhưng họ vẫn tập cá nhân hay nhóm nhỏ. Phải chờ đến 18-5 mới bắt đầu có thể tập luyện toàn đội.
Trong khi đó, tình hình tại Italia lại có vẻ phức tạp hơn. Sau khi triệu tập trở lại, Fiorentina phát hiện ra 6 ca dương tính với COVID-19 bao gồm 3 cầu thủ và 3 nhân viên kỹ thuật. Vào tháng trước, Fiorentina cũng phát hiện ra 3 cầu thủ dương tính với COVID-19 là Patrick Cutrone, German Pezzella và Dusan Vlahovic. Trong khi đó, Sampdoria cũng mới ghi nhận thêm 4 ca dương tính COVID-19 trong đó có 1 ca là tái mắc. Trước đó, Sampdoria cũng ghi nhận 5 người nhiễm virus là Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina và Morten Thorsby.