Thế nhưng, trong vòng 1 tháng qua, Chelsea liên tục gây thất vọng. Sau khi thua Tottenham 1-3,Chelsealại vừa gây thất vọng thêm khi thua đàn em Wolves 1-2. Trận này,Chelseara sân với đội hình mạnh nhất và có bàn dẫn trước khá sớm (Loftus-Cheek mở tỷ số phút 18) nhưng sau đó lại để thua ngược.

Như vậy, với 4 vòng đấu vừa qua, Chelsea chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm trong khi Man City, Liverpool đều giành 12 điểm tuyệt đối (vòng này Liverpool dù bị dẫn trước nhưng đã lội dòng để thắng ngược Burnley 3-1). Do vậy, Chelsea từ chỗ cùng Man City, Liverpool tạo cuộc đua tam mã thì giờ tụt lại phía sau rất xa và cuộc đua giải Ngoại hạng Anh chỉ còn là song mã giữa Man City (41 điểm) và Liverpool (39 điểm).
Sau trận đấu, HLV Sarri tỏ ra thất vọng. Ông nói mình không chỉ lo lắng với kết quả các trận đấu mà còn lo lắng về tinh thần, thái độ của các cầu thủ. Sarri cũng tỏ ra buông xuôi cuộc đua ở giải Ngoại hạng khi khẳng định: "Với tôi,ManCitylà đội bóng tốt nhất châu Âu, và có thể là tốt nhất thế giới hiện giờ. Sau trận thua này, chúng tôi sẽ đánh mất ít nhiều sự tự tin nhưng như thế cũng là tốt vì đôi lúc, các cầu thủ của tôi lại tỏ ra tự tin thái quá", Sarri cho biết.
Không chỉ lùi xa khỏi cuộc đua vô địch mà Chelsea còn có nguy cơ bị hất khỏi top 4. Tại vòng 15, Tottenham có chiến thắng 3-1 trước Southampton và qua đó nhảy lên vị trí thứ 3 với 33 điểm, đẩy Chelsea xuống thứ 4. Với 31 điểm,Chelseacũng chỉ hơn đội xếp thứ 5 Arsenal chỉ số phụ mà thôi.
Vòng này, Arsenal bị Man Utd cầm hòa 2-2 trên sân nhà trong thế trận mà các pháo thủ 2 lần dẫn trước. Dù có điểm trên sân đối thủ mạnh nhưng HLV Mourinho cũng khó có thể vui. Man Utd đang rơi vào bế tắc với 4 vòng liền không thắng và tụt xuống thứ 8.