
Chị Lê Thị Thùy.
Lấy nhau được hơn 7 năm nay, có với nhau 2 mặt con, nhưng gia đình chị T. thường xuyên trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Sau mỗi lần uống rượu, người chồng say xỉn lại chửi bới, đánh đập chị T. Hàng xóm chung quanh nhiều lần góp ý, nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy. Sau một thời gian chịu đựng, “tức nước vỡ bờ”, chị T. viết đơn ly dị và nhờ chị Thùy tư vấn thủ tục ly hôn. Chị Thùy cho biết: Sau khi hỏi han cặn kẽ sự tình, tôi đề nghị cùng chị T. và đại diện tổ dân phố trực tiếp đến nhà để nói chuyện với chồng chị, nhưng chị một mực từ chối, vì cho rằng ly dị là cách giải quyết tốt nhất. Ngay sau đó, chị T. thu dọn đồ đạc, thuê nhà ở riêng. Nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, gia đình chị T. đứng trước bờ vực đổ vỡ, tôi trăn trở suy nghĩ mình nên làm gì quyết liệt hơn nữa. Trong thời gian 3 tháng chị T. ở trọ, tôi thường xuyên lui tới giúp 3 mẹ con mỗi khi cần thiết và chia sẻ, tâm sự với chị về cuộc sống gia đình, nếu có chồng bên cạnh đỡ đần sẽ bớt vất vả hơn. Về phía chồng chị T., tôi thường xuyên gọi điện thoại khuyên nhủ hạn chế bia rượu, tu chí làm ăn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần 2 vợ chồng chị T. hiểu vấn đề và quay về chung sống với nhau, đến giờ, cuộc sống gia đình hòa thuận.
Gia đình chị T. là 1 trong 3 gia đình được chị Thùy hòa giải thành công, trong năm nay. Bên cạnh đó, chị Thùy tham gia hòa giải rất nhiều vụ việc xích mích, mâu thuẫn giữa hàng xóm, giữa mẹ chồng với nàng dâu và cả những vụ việc gia đình bất hòa về tranh chấp tài sản, đất đai… Chị Thùy chia sẻ: “Bên cạnh trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế, một số người còn tâm lý “hơn thua”, do đó những sự việc dù nhỏ nhưng cũng dễ “phóng” ra to. Người xưa thường nói “thấy ăn thì đến, thấy đánh thì đi”, nhưng với tôi thì ngược lại, ở đâu có to tiếng, có mâu thuẫn gì mới manh nha, phát sinh là tôi có mặt, tìm cách giải quyết với phương châm “việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thành không có gì”. Theo chị Thùy, “việc hòa giải phải có lòng kiên nhẫn và sự nhiệt tình. Hiếm có vụ việc nào chỉ hòa giải một lần đã thành công, mà phải đi lại nhiều lần, lựa lời hỏi han, chia sẻ. Lúc thì trò chuyện với người này, khi thì tâm sự với người kia, để các bên cùng lắng nghe, thấu hiểu, dần hóa giải mâu thuẫn. Cho dù vất vả hay mất nhiều thời gian công sức, nhưng bù lại là niềm vui sau mỗi lần hòa giải thành công, là sự tin yêu, quý mến của mọi người” – chị Thùy chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hợp Đức cho biết: Chị Thùy là cán bộ phụ nữ năng lực và trách nhiệm, tấm gương tiêu biểu trong công tác hòa giải của địa phương./.
Hoàng Xuân