(HPĐT)- Thu gom phế liệu bán gây quỹ, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo tặng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… là những việc làm đáng trân trọng của bà Đặng Linh Chi, sinh năm 1969, Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố số 6, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) suốt 5 năm qua.

Bà Đặng Linh Chi (thứ hai từ phải sang) trao quà tặng hộ nghèo ở phường Đồng Quốc Bình.
Tháng 1-2023, căn nhà của bà Bùi Thị Mùi, sinh năm 1944, ở số 19 Đ39, Tổ dân phố số 6, phường Đồng Quốc Bình được sửa chữa sạch đẹp hơn. Gia đình bà Mùi thuộc hộ cận nghèo, chồng mất, bà nuôi con trai bị nhiễm HIV và cháu nội bằng đồng lương hưu ít ỏi. Tuổi cao sức yếu, nên bà không thể lao động kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhiều năm nay, căn nhà của bà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Mùi, bà Đặng Linh Chi đứng ra kêu gọi, vận động Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ngô Quyền, Hội Phụ nữ công an quận Ngô Quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Quốc Bình cùng một số nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 20 triệu đồng để nâng nền nhà, lát gạch hoa, trát vữa, sơn lại tường nhà, giúp cải thiện điều kiện sống của gia đình. Vui hơn cả, Hội Phụ nữ Công an quận nhận làm mẹ đỡ đầu cháu nội của bà Mùi, với số tiền hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Không dừng ở việc kêu gọi, vận động, tại lễ hoàn công nhà mái ấm tình thương, bà Chi còn trao 1 triệu đồng từ thu nhập cá nhân để tặng bà Mùi mua sắm vật dụng gia đình. Chút quà tuy nhỏ bé nhưng thắm đượm nghĩa tình làng xóm được trao gửi trong niềm xúc động của bà Mùi và những người có mặt hôm đó.
Đây là căn nhà thứ 2 được các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa từ năm 2018 đến nay nhờ sự vận động, kêu gọi của bà Đặng Linh Chi và các hội viên Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 6. Trước đó, căn nhà của bà Nguyễn Thị Điệp, hộ cận nghèo ở ngách phụ 10/83 được hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp. Ba mẹ con bà Điệp tâm thần không ổn định nên không có việc làm, thu nhập, sống trong căn nhà chật chội, xập xệ. Tuy nhiên, “một tay làm chẳng nên non”, mình bà Chi không thể hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh, cũng không thể thực hiện lâu dài, nên bà kêu gọi cộng đồng cùng chung tay để gia đình bà Điệp có căn nhà sạch đẹp hơn, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Bà Đặng Linh Chi bộc bạch, hiện trên địa bàn phường có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là người già neo đơn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ, người tâm thần, trẻ mồ côi, khuyết tật... Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, bà day dứt, đau đáu muốn làm việc gì đó, dù nhỏ bé để họ vơi bớt khó khăn, mang lại niềm hạnh phúc nho nhỏ đến những người sống chung quanh. Vậy là, 5 năm qua, với vai trò Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố số 6, bà Chi đứng ra phát động, kêu gọi các hội viên, phụ nữ trên địa bàn thu gom vỏ chai, lon bia cũ, phế liệu…, rồi gom góp đem bán gây quỹ từ thiện. Lần ít được vài trăm nghìn đồng, nhiều lên đến hơn triệu đồng. Với nguồn quỹ lớn dần tích lũy qua mỗi đợt thu gom phế liệu, bà Chi cùng chị em trong chi hội còn vận động thêm từ các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ kinh phí, mua gạo rồi đi trao trực tiếp tại các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh trọng trên địa bàn. Không chỉ hỗ trợ gạo đến các hộ thuộc Tổ dân phố số 6, đến nay hoạt động đầy ý nghĩa lan tỏa đến tất cả 7 tổ dân phố của phường Đồng Quốc Bình. Hiện toàn phường có 16 hộ được hỗ trợ hằng tháng với mức 15 kg gạo/hộ/tháng. Tổng trị giá gạo trao tặng từ năm 2018 đến nay đạt hơn 102 triệu đồng. “Dù giá trị những món quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng, xã hội đối với những hoàn cảnh kém may mắn. Cảm nhận sự trân trọng của mọi người khi được nhận quà, tôi cũng vui lây, thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm hơn”, bà Chi tâm sự.
Việc làm góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn của bà Chi được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Quốc Bình Phạm Thị Thu Thủy, dù bận rộn với công việc gia đình, bà Chi luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, nhất là tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương, được nhiều chị em trong chi hội hưởng ứng, làm theo. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà Chi vận động một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn trao hơn 100 suất quà Tết, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt của phường. Tự nhận những việc mình làm chỉ là hạt cát nhỏ bé trong đại dương bao la, nhưng tấm lòng nhân văn của bà Chi thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc./.
