Tối ngày 12-4, tại Trường Xanh Tuệ Đức Hải Phòng, một đêm nhạc thật đặc biệt được tổ chức “Đêm nhạc 0 đồng – Chỉ tình thương ở lại”.
Trong không gian rực rỡ ánh đèn, những giai điệu ngân vang hoà quyện cùng tiếng vỗ tay, tiếng hát, đã tạo nên một bầu không khí trọn vẹn cảm xúc. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp sâu lắng nhất của đêm nhạc không chỉ nằm ở khung cảnh rực rỡ ấy mà còn ở tinh thần đồng lòng và tình yêu thương được lan tỏa từ mọi người.

Dù tiết trời có đôi lúc lất phất mưa, không khí vẫn luôn tràn đầy cảm xúc và sự ấm áp. Các ca sĩ, khách mời, thầy cô, phụ huynh và học sinh đã đồng hành cùng nhau đến phút cuối, gửi gắm niềm tin, hy vọng và một trái tim luôn hướng về điều tốt đẹp. Chính những điều ấy đã làm rạng ngời “Đêm nhạc 0 đồng – Chỉ tình thương ở lại.”


Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm nhạc làm chương trình thêm phần thăng hoa: Ca sĩ Minh Ngọc - Giải nhất dòng nhạc nhẹ Tiếng hát sông Thương 2020, ca sĩ Đoàn văn công Quân khu 3; Ca sĩ Bảo Nguyên – MC, ca sĩ tài năng của Hải Phòng; MC Trung Nghĩa - Chủ nhiệm CLB Tình nguyện người Hải Phòng; Ca sĩ Vũ Phong - Á quân Giọng hát hay ca khúc về Hải Phòng; Ca sĩ Phương Diệp - Giải nhất Tiếng hát truyền hình Tuyên Quang 2009; CLB Guitar Đại học Hàng Hải, Nhóm nhảy nhí S-girls, Ban nhạc thiện nguyện Hải Phòng. Cùng với sự tham gia của các thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường Xanh Tuệ Đức Hải Phòng.
Mỗi tiết mục biểu diễn là một mảnh ghép cảm xúc – từ những khoảnh khắc dịu dàng, sâu lắng đến những giờ phút rộn rã, vui tươi, xen lẫn cả những giây phút lặng thinh đầy suy tư. Âm nhạc, như một sợi dây vô hình, đã kết nối mọi người với nhau, khiến ai có mặt cũng cảm nhận được sức lan tỏa của tình người và được truyền cảm hứng để làm những điều tốt đẹp.
Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, đêm nhạc còn gửi gắm thông điệp sâu sắc :
“Mọi thứ rồi cũng qua
Chỉ tình thương ở lại.
Những gì trao hôm nay
Sẽ theo nhau mãi mãi.”
Bởi trong mỗi con người, luôn ẩn chứa những hạt giống của tình thương, lòng biết ơn và khát khao sẻ chia niềm vui, hạnh phúc. Những giai điệu trong đêm nhạc như dòng suối mát lành, tưới tẩm cho những hạt giống ấy được nảy mầm, đơm hoa và kết trái trong tâm hồn của mỗi người.
Đêm nhạc 0 đồng là khởi đầu cho hành trình sẻ chia, trao gửi yêu thương đến những em nhỏ có ước mơ giản dị – được một lần đến trường, được cảm nhận hơi ấm của tri thức và tình người. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được hiện thực hóa thông qua dự án “10K Xây trường hạnh phúc”, nơi mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, cũng góp phần tạo nên một tương lai tươi sáng cho trẻ em vùng cao.
Ban Tổ chức chương trình “Đêm nhạc 0 đồng – Chỉ tình thương ở lại” gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô, phụ huynh, các ca sĩ khách mời, nhạc công và các em học sinh, những người góp phần tạo nên thành công của đêm nhạc đầy cảm xúc và ý nghĩa này.
Dẫu đêm nhạc khép lại, nhưng những cảm xúc đẹp, tấm lòng sẻ chia và tinh thần thiện nguyện vẫn tiếp tục lan tỏa. Khi con người kết nối với nhau qua tình thương và sự tử tế, những điều kỳ diệu sẽ luôn được tạo nên.
“Riêng lẻ chúng ta là giọt nước – cùng nhau, chúng ta là đại dương.”
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với quý vị và gia đình. Mong rằng những hạt mầm yêu thương hôm nay sẽ được gieo trồng, nảy mầm và lan tỏa, để tạo nên một thế giới ngày mai tử tế, hạnh phúc và bình an hơn.