Vui xuân mới - sẵn sàng chiến đấu

Hội thi các môn thể thao quân sự chào xuân mới.
Trong cái nắng ấm áp của đất trời Cam Ranh, chim én liệng ngang trời, hoa mai vàng đua nở báo xuân về. Tết Quý Mão đang cận kề. Trên quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, các tàu đã trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới. Không khí đón xuân của cán bộ, chiến sĩ rộn ràng, háo hức. Những ngày này, bảo đảm cho bộ đội vui xuân, đón tết, Phòng Hậu cần Lữ đoàn chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, khai thác lương thực, thực phẩm tăng gia sản xuất tại đơn vị.
Các đồng chí có năng khiếu hội họa được phân công chỉnh sửa, làm mới tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền. Những đồng chí yêu thích cây cảnh, nghệ thuật bon sai đảm nhiệm cắt tỉa, tạo hình cây xanh, chỉnh trang vườn hoa. Nhóm viết chữ đẹp chịu trách nhiệm hoàn thiện tờ báo tường, câu đối và chuẩn bị nội dung thuyết minh phòng đón xuân, bình báo, bình câu đối bằng ngoại ngữ… Cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc để tạo nên một đêm giao thừa đón xuân đậm đà truyền thống.
Cùng với việc chuẩn bị cho bộ đội đón Tết, các kế hoạch huấn luyện trong năm mới đã được hoàn thiện trước đó. Đưa chúng tôi đi thăm các tàu, thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 cho biết: “Lữ đoàn 162 có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Nam Trung bộ, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động để bộ đội vui xuân, đón Tết nhưng vẫn duy trì nghiêm các chế độ trực, nhất là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tàu sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh”.
Hôm nay là buổi huấn luyện cuối của năm. Chúng tôi đến thăm Tàu 015- Trần Hưng Đạo - con tàu 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Tàu 015 vừa được Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2022. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đang huấn luyện bảng chiến đấu “Báo động chiến đấu đối không”. Tiếng khẩu lệnh đanh chắc, vang xa. Ra- đa quay liên tục, quét mục tiêu. Các pháo thủ tập trung cao độ, hướng nòng pháo về phía mục tiêu giả định theo tình huống chiến thuật…
Kết thúc huấn luyện, thượng úy Vũ Quốc Phi, Phó trưởng ngành Tên lửa-pháo chia sẻ: “Dù chuẩn bị đón Tết, nhưng anh em chúng tôi thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng để máy móc, vũ khí, trang bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt, tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015, người vệ sinh tàu, người bảo quản vũ khí, trang bị, vừa làm vừa trò chuyện rộn ràng một góc cảng. Thượng tá Nguyễn Văn Đồng cho biết thêm: “Chúng tôi chủ động huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn để rèn luyện sức bền, sức chịu đựng cho bộ đội. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ tự tin điều khiển tàu hành trình tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng kết hợp huấn luyện đường dài trên biển, diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết, nhưng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Những người con Hải Phòng
Thượng úy Vũ Quốc Phi, sinh năm 1994, là con duy nhất trong một gia đình thuần nông ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Học xong THPT, Phi đăng ký thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Tốt nghiệp khoa Tên lửa Hải quân, anh được bổ nhiệm Phó trưởng ngành Tên lửa-pháo, Tàu 016, Lữ đoàn 162. Tích cực học tập, nghiên cứu, Phi khai thác sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mình phụ trách.
Trao đổi về việc xung phong ở lại đơn vị trực Tết, Vũ Quốc Phi trải lòng: “Tôi chưa xây dựng gia đình nên việc trực Tết cũng đơn giản. Ưu tiên các đồng chí có bố mẹ già yếu, con nhỏ về đón Tết với gia đình sẽ tốt hơn. Trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết tại đơn vị không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự tự hào với những sĩ quan trẻ như chúng tôi”.
Đại úy Lê Trường Giang, Ngành trưởng ngành Cơ điện Tàu 011, quê ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là một trong những cán bộ tận tụy với công việc, được chỉ huy Lữ đoàn đánh giá cao. Thi đỗ vào Học viện Hải quân với số điểm khá cao, Giang được cử đi học chuyên ngành Tua- bin khí tại Trường đại học Tổng hợp đóng tàu quốc gia Makarov, Ukraina. Hoàn thành khóa học ở nước ngoài, anh được điều động về Lữ đoàn 162 công tác.
Tích cực nghiên cứu, chỉ trong thời gian ngắn Giang nhanh chóng làm vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu. Anh cùng cán bộ, nhân viên trong ngành có thể sửa chữa những “pan bệnh” cấp vừa và nhỏ, đồng thời dự trù vật tư cùng các phương án xử lý hỏng hóc có thể xảy ra, giúp tàu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2021, Phi tăng cường cho Tàu 015-Trần Hưng Đạo, tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 21 tại Liên bang Nga. Đội tuyển của Hải quân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành Huy chương bạc môn “Cúp biển”.
Nhiều năm đón Tết xa nhà, kể về những ngày Tết ở quê, Lê Trường Giang chia sẻ: Nhà tôi ở gần Khu di tích Bạch Đằng Giang - một địa danh gắn với truyền thống hào hùng, oanh liệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tết nào cả nhà tôi cũng đến đây thắp hương cầu sức khỏe, bình an. Nhiều người hỏi quê ở đâu, tôi trả lời là ở Thủy Nguyên thì họ bảo không biết, nhưng nói Bạch Đằng Giang thì họ biết ngay Hải Phòng.
Trải qua công tác tại nhiều đơn vị trong Quân chủng Hải quân, đại tá Vũ Đức Hậu, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng được điều động về làm Chính ủy Lữ đoàn 162. Với giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, điềm tĩnh của một con người nhiều trải nghiệm, đại tá Vũ Đức Hậu chia sẻ: “Lữ đoàn được biên chế nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao. Để khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, các tàu của Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các đợt diễn tập, các chuyến thăm, giao lưu đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung với các nước trong khu vực”.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 khi sắc xuân đang ngập tràn nơi nơi. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng những người con Hải Phòng trên những chiến hạm hiện đại tại Lữ đoàn 162 vẫn ngày đêm miệt mài phấn đấu, dâng hiến tuổi thanh xuân góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương./.
bài: thanh bình - ảnh: lê ngọc