Chiến công đầu năm của Arteta

Phan Giang 02/01/2020 09:59

Đáng ra, Arsenal đã có chiến thắng đầu tay dưới thời tân HLV Mikel Arteta khi gặp Chelsea vào cuối năm trước. Trận đó, Arsenal không gặp may khi để Chelsea lội ngược dòng trong 10 phút cuối nên chịu thất bại 1-2. Trước Man Utd, Arsenal không còn bị vận đen bám đuổi ghi 2 bàn ngay trong hiệp 1 trong những pha dứt điểm cận thành khiến thủ môn De Gea bó tay.

Với lợi thế 2 bàn, Arsenal không mắc lại sai lầm khi họ giữ vững mành lưới trong hiệp 2 để có chiến thắng 2-0. Với tân HLV Arteta, đây là trận thắng đầu tiên của ông trên cương vị HLV. Sau trận đấu, vị HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Cảm giác thật tuyệt vời, đáng kinh ngạc. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các cầu thủ”. Arteta thừa nhận thể lực các cầu thủ bị suy giảm trong hiệp 2, họ chơi đầy nỗ lực và khát khao. Vị HLV mới 37 tuổi này cũng đánh giá Arsenal chơi ngày càng tốt hơn, luôn khát khao chiến thắng và cuối cùng nhận được thành quả xứng đáng.

Chiến thắng này vô cùng quan trọng với Arsenal. Trước hết về mặt điểm số thì các Pháo thủ không để Quỷ đỏ bứt xa. Lúc này, Arsenal với 27 điểm đã có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng và chỉ kém Man Utd xếp thứ 5 có 4 điểm. Thậm chí, mục tiêu giành vé vào top 4 cũng không phải xa vời khi Arsenal kém Chelsea 9 điểm trong lúc Chelsea có dấu hiệu chững lại. Vòng này, Chelsea bị đàn em Brighton cầm hoà 1-1.

Về mặt lối chơi, Arteta làm thay đổi gốc rễ của Arsenal. Ngay cả cựu danh thủ của Man Utd là Rio Ferdinand sau khi theo dõi trận đấu cũng hết lời ca ngợi các pháo thủ. Không trực tiếp khen Arteta nhưng Rio cho biết tiền vệ Mesut Ozil đã thi đấu ấn tượng nhất trong 18 tháng qua. Trong khi đó, The Sun cho rằng còn quá sớm để khẳng định Arteta áp dụng thành công kiểu chơi tiki-taka học từ Guardiola vào Arsenal nhưng ông thành công trong việc vá lỗi hàng thủ Arsenal khi giúp David Luiz hồi sinh.

Trong khi đó, Man Utd tiếp tục cho thấy phong độ thất thường khi không tìm nổi chuỗi 3 trận thắng liên tiếp kể từ tháng 1 năm ngoái và tiếp tục bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4. Tottenham của HLV Mourinho gây thất vọng khi thua Southampton 0-1. HLV Ancelotti của Everton hứng chịu thất bại đầu tiên khi thua 1-2 trên sân của Man City.

Phan Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến công đầu năm của Arteta