(HPĐT) – Ngày 20-6, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên khu vực biển vịnh Bắc bộ, thiếu tá Nguyễn Văn Long, Thuyền trưởng tàu CSB 6002, Hải đội 111, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) nhận được tin cha ruột ở quê nhà qua đời vì bệnh nặng.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6002 thắp hương tiễn biệt cha của thiếu tá Nguyễn Văn Long.
Ngay khi nhận được tin báo, được sự nhất trí của lãnh đạo, chỉ huy ở đất liền, Ban chỉ huy tàu CSB 6002 tổ chức lập bàn thờ vọng trên tàu để thiếu tá Nguyễn Văn Long thắp hương, bái vọng cha từ xa, sau đó tiếp tục công việc chỉ huy tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên biển. Với tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc, lãnh đạo, chỉ huy các cấp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đến thắp hương, chia buồn với gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Long tại xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên). Theo tìm hiểu được biết, cha của thiếu tá Long bị bệnh nặng từ lâu và mới phẫu thuật cách đây 2 tháng và qua đời ở tuổi 65./.
Tin: Hoàng Xuân - Ảnh: CTV