Hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, dù làm gì, những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa vẫn luôn phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của người lính.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn
nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Chiến công mới
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, bà Đoàn Thị Phiếm (ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) phục viên về quê. Trải qua nhiều đơn vị công tác, năm 2004, bà nghỉ chế độ và được bầu làm tổ trưởng dân phố. Năm 2011, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ 4 của phường. Là khu có diện tích lớn và đông dân nên việc bảo đảm an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Bà Phiếm đã cùng với trưởng khu và các đảng viên khác trong chi bộ tích cực tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mọi việc ở khu đều được bàn bạc dân chủ, công khai nên được sự đồng thuận cao của nhân dân. Với sự đóng góp của bà Phiếm, trong những năm gần đây, Chi bộ 4 liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Cá nhân bà Phiếm 2 năm gần đây là đảng viên xuất sắc, được Đảng ủy phường tặng giấy khen. “Tôi từng không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ, tôi nguyện tiếp tục cống hiến công sức của mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, bà Phiếm chia sẻ.
Người dân của phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) nhiều năm nay không xa lạ gì với ông Vũ Đình Chanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và ông Vũ Như Mừng, Phó Chủ tịch UBND phường. Cả hai ông đều từng là bộ đội Trường Sơn. Ông Chanh cho biết: "Sau khi rời quân ngũ, trở về địa phương, tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình làm việc, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, coi trọng việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tôi đã cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, UBND phường chủ động tìm nhiều biện pháp xây dựng, phát triển toàn diện địa phương". Hiện nay, tất cả các khu dân cư của phường đều đạt danh hiệu văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.
Không chỉ bà Phiếm, ông Chanh, ông Mừng, hiện nay có nhiều chiến sĩ Trường Sơn đang tham gia công tác, giữ vị trí chủ chốt ở các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể có tinh thần trách nhiệm cao, được nhân dân tin cậy.
Ngoài tham gia công tác xã hội, nhiều chiến sĩ Trường Sơn đã dám nghĩ, dám làm, xông pha trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Điển hình như ông Nguyễn Đình Vĩnh ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH Việt Hà, chuyên kinh doanh, sản xuất, chế biến gỗ; ông Đoàn Xuân Trịnh, Giám đốc Công ty Du lịch cựu chiến binh Trường Sơn…
Ấm áp nghĩa tình
Sau khi trở về quê hương, cuộc sống của gia đình ông Phạm Xuân Chiêm (chiến sĩ Trường Sơn ở xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ) rất khó khăn. 3 người con của ông đã lập gia đình và ra ở riêng. Đầu năm 2013, ông được Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với VietinBank chi nhánh Hải Dương hỗ trợ xây dựng nhà mới do ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 75 triệu đồng, trong đó ông được hỗ trợ 45 triệu đồng.
Không chỉ ông Chiêm được hỗ trợ xây dựng nhà, từ năm 1999 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã vận động hội viên đóng góp cũng như huy động sự tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp giúp 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà mới. Hội đang thẩm định để đề nghị Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGroup hỗ trợ 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/hội viên). 15 ngôi nhà này dự kiến được khởi công vào đầu tháng 6 tới.
Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết, để tập trung anh em là chiến sĩ Trường Sơn vào một ngôi nhà chung và có điều kiện quan tâm, chia sẻ nhau lúc khó khăn, năm 1999, hội được thành lập. Đến nay, hội có gần 5.500 trong tổng số hơn 10 nghìn chiến sĩ Trường Sơn tham gia sinh hoạt ở 80 hội cơ sở của 12 huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày thành lập, hội không ngừng củng cố, phát triển, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, tích cực hoạt động tình nghĩa, từ thiện. Các hội viên ở cơ sở thường xuyên gặp gỡ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mỗi năm hội các cấp trong tỉnh tổ chức đi thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho những chiến sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, không chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh hiệu quả, những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa như ông Vĩnh, ông Trịnh còn nhiệt tình giúp đỡ đồng đội và những người xung quanh. Công ty Du lịch cựu chiến binh Trường Sơn thường xuyên giải quyết việc làm cho 6 - 8 con em của những bộ đội Trường Sơn năm xưa. Công ty TNHH Việt Hà tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 công nhân, đa phần là con em chiến sĩ Trường Sơn, với thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.
| Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (mở rộng) tại Hà Nội do Bác Hồ chủ trì đầu tháng 1-1959, ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Biên chế ban đầu của đoàn là 500 cán bộ, chiến sĩ, lấy phiên hiệu là Đoàn 559 do Đại tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng. Ngày 19-5-1959 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. 16 năm chiến đấu anh dũng, bộ đội Trường Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 40 năm thành lập, bộ đội Trường Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. |
DANH TRUNG-NGUYỄN MẪN