Phan Giang
![]() |
| Chờ Coutinho ra sân. |
Vào lúc này, Man City và Liverpool đều cùng có 7 điểm sau 3 lượt đấu và được xác định như những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, tâm thế của hai đội lại hoàn toàn khác nhau. Với Man City thì có nhiều bi quan hơn vì họ chưa thể hiện được mình nhiều dù chi bộn tiền cho việc mua sắm cầu thủ. Những chiến thắng trước các đội đàn em như Brighton hay Bournemouth luôn rất nhọc nhằn, trong khi trước đối thủ khó chơi một chút là Everton thì Man City phải chịu chia điểm ngay trên sân nhà.
Còn Liverpool lại có vẻ “nóng máy” và vận hành trơn tru hơn. Sau trận hòa kém may mắn trước Watford lượt khai mạc, Liverpool có 2 trận thắng thuyết phục trước Crystal Palace và đặc biệt là hạ Arsenal 4-0. Cũng nên nhớ rằng, Liverpool thi đấu ấn tượng ngay cả khi họ phải chia lửa cho đấu trường châu Âu với 2 trận play-off thắng Hoffenheim của Đức.
Một người được chú ý trong trận tối nay là Coutinho. Ngôi sao người Brazil là mục tiêu được Barcelona săn đón trong hè này sau khi họ bán Neymar cho PSG. Barcelona đã 4 lần đề nghị mua với mức giá nâng theo cấp số cộng nhưng Liverpool từ chối. Bản thân Coutinho công khai đòi sang Barcelona và nói "bị đau" để khỏi đá cho Liverpool các trận đầu mùa. Nhưng khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Coutinho vẫn không được Liverpool cho toại nguyện. Vừa qua, Coutinho đã có mặt tại sân tập với thái độ kém vui. Không biết rằng liệu Liverpool sẵn sàng cho Coutinho ra sân chưa và ngôi sao Brazil đã sẵn lòng cống hiến cho CLB hay không.
Vào 21 giờ, Chelsea sẽ làm khách của Leicester. Sau trận ra quân thua Burnley, Chelsea đã đứng dậy bằng 2 chiến thắng trước Tottenham và Everton. Leicester là đội bị tra tấn bởi lịch thi đấu đầu mùa nên họ đã thua cả Arsenal và Man Utd. Nhưng các thất bại đó là trên sân khách còn khi đá trên sân nhà, Leicester sẽ là một đội bóng khác.
Đội đầu bảng Man Utd sẽ đá vào 23 giờ 30 khi làm khách trên sân của Stoke City. Man Utd đã khởi đầu như mơ với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Nhưng Stoke cũng rất nguy hiểm với hàng thủ chơi rắn và mới lọt lưới 2 bàn. Trên sân nhà mùa này, Stoke cũng đã đánh bại Arsenal.