Phan Giang
Theo truyền thống, vào khung giờ cuối trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại, nhiều thương vụ bom tấn xảy ra. Ở thời điểm đó, các CLB sẽ sống thật với nhau hơn và không còn thời gian để “diễn” nữa. Những CLB có cầu thủ bán không còn thời gian nâng giá kỳ kèo và các CLB đi mua cầu thủ cũng ra giá chót vì thừa hiểu họ hết cơ hội sở hữu món hàng nếu tiếp tục lần lữa.
![]() |
| Alex Oxlade-Chamberlain tới Chelsea |
Tâm điểm chú ý thương vụ bom tấn đổ dồn vào phía Barcelona. Sau khi bán Neymar cho PSG với giá 222 triệu euro, Barcelona tiêu gần hết. Họ chi 40 triệu euro để mua tiền vệ Paulinho từ Quảng Châu và lại vừa chi 105 triệu euro kèm theo điều khoản phụ lên đến 40 triệu euro khi mua Dembele từ Dortmund. Nhưng chừng đó có vẻ vẫn chưa đủ nếu Barcelona muốn xây dựng đế chế. Người hâm mộ xứ Catalan vẫn đang hy vọng trong ngày cuối, CLB có thể giải quyết dứt điểm vụ mua tiền vệ Coutinho từ Liverpool. Barcelona ra giá lần thứ 4 đến 138 triệu bảng cho ngôi sao người Brazil nhưng Liverpool vẫn chưa gật đầu. Liệu cú áp phe chấn động nào trong ngày cuối không?
Cũng trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại, Chelsea phải lo giải quyết “quả bom" Diego Costa. Đầu năm nay, HLV Antonio Conte phải năn nỉ Costa ở lại Chelsea để bảo đảm chiến dịch vô địch Anh. Nhưng giờ, Conte đã có những chân sút mới và ông ra mặt không hợp tác với Costa. Cầu thủ này cũng không tập luyện với các đồng đội ở Chelsea và tương lai của anh tại Stamford Bridge coi như kết thúc. Chelsea đang tìm cách bán Costa càng sớm càng tốt cho nhẹ quỹ lương và tránh để Costa mất giá vì không được ra sân.
Các CĐV Arsenal cũng mong muốn CLB của họ có thêm những bản hợp đồng chất lượng sau khởi đầu mùa giải kém cỏi. Thế nhưng lúc này họ đang phải đứng trước nỗi lo tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain chuyển sang chơi cho Chelsea khi các bên đang thúc đẩy việc ký kết. Cũng không thể trách Chamberlain khi anh tìm đến CLB tham vọng hơn và được dự Champions League mùa này.