Trên đường đến chợ hoa ngày Tết, lòng tôi xốn xang đi trong làn mưa xuân, mưa bụi, mưa bay.

Trên đường đến chợ hoa ngày Tết, lòng tôi xốn xang đi trong làn mưa xuân, mưa bụi, mưa bay. Những hạt mưa xuân mỏng nhẹ, dịu êm man mát rắc đều đều trên tóc, vai áo, thoảng có hạt mưa đọng trên bờ môi thấy mằn mặn, ngọt ngọt của mưa xuân, hít hà hương gió xuân, lòng rạo rực, lâng lâng.
Đến chợ hoa, một khung cảnh mùa xuân bừng sáng, hoa nở ngát hương trên quảng trường trung tâm thành phố. Những dãy hàng bày bán hoa, cây cảnh đủ các loại. Hoa đào đỏ rực rỡ, cây quất, cây cam quả chín vàng. Hoa lay ơn, violet, hồng nhung, cúc đại đóa... cứ ngời lên trong sắc xuân. Người bán, người mua đi lại tấp nập, đon đả mời chào, nét mặt người nào cũng hoan hỉ, tươi vui, bỏ lại đằng sau những vất vả, tất bật lo toan trong cuộc sống mưu sinh thường nhật. Chốc chốc lại có chiếc xe thồ chở hoa, cây cảnh từ các vùng ven đô đổ về. Trong rừng hoa ấy, nổi bật lên là những cây đào thế, mai tứ quý, quất cảnh do những bàn tay khéo léo, cần cù chăm bón, cắt tỉa công phu, uốn lượn, tạo dáng hình long, ly, quy, phụng hoặc lấy các tích từ chuyện Nhị độ mai (hoa mai nở hai lần), cây phu thê, phụ tử, ngũ đại đồng đường... được người đến mua hoa, cây cảnh ngắm nghía xuýt xoa khen ngợi.
Ông bạn tôi, trước làm ở cơ quan nhà nước, vì ham mê cây cảnh đã xin nghỉ hưu sớm về quê dựng lều giữa đồng trồng cây cảnh. Gần đến ngày Tết, ông điện cho tôi về chơi ngắm vườn đào, vườn quất của ông. Cặm cụi suốt ngày ngoài vườn chỉ mong đào quất đúng vụ Tết. Trăn trở, nghĩ suy, nhiều đêm thức trắng về những cây cảnh đó. Có lần ông bảo với tôi, cây cũng giống như người. Mình chăm bón nó, nó lên xanh tốt, cho hoa, cho trái ngọt, gặp mình nó cũng hớn hở vẫy chào. Bằng không, bỏ mặc nó, nó còi cọc, gặp mình, nó ủ rũ quay mặt đi. Năm nay, thời tiết lại thất thường...
Suốt cả buổi tôi lạc vào chợ hoa ngày Tết, thấy hoa nào cũng đẹp, cũng tươi xinh rực rỡ sắc màu thơm ngát hương. Tôi đi vòng quanh chợ xem từng cây hoa, chậu cảnh. Thế mới biết giữa rừng hoa đẹp chọn hoa thật khó. Từ chợ hoa Tết ở Quảng trường Thống Nhất men theo con sông Sặt sang đường Tôn Đức Thắng, rồi ra chợ hoa ở khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa với những gương mặt tươi vui, hồ hởi ngắm hoa, mua hoa. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng sung túc hơn. Trước kia, chợ hoa chỉ có ở thành phố, nay đã về nông thôn, bày bán ở các thị tứ, thị trấn, chợ quê cũng tràn ngập những loại hoa, cây cảnh đẹp. Chắc ông bạn tôi không phải chở hoa, cây cảnh lên thành phố bán, mà hàng của ông trưng bày, bán ở chợ quê.
Dưới làn mưa xuân mỏng nhẹ, mơn man tươi mát, tôi len lỏi giữa những cây hoa, ngắm hoa, ngắm dòng người đông vui, nhộn nhịp, hớn hở chở hoa, cây cảnh tỏa về các ngả đường, lòng rạo rực những niềm vui khi xuân về.
Tản văn của VŨ HOÀNG LUYẾN