_900x600.jpg)
Liverpool đang thăng hoa
Trong ngày Boxing day (ngày tặng quà truyền thống của người Anh), 9/10 cặp đấu tiến hành. Nổi bật nhất là trận đội nhì bảng Leicester tiếp đội nhất bảng Liverpool vào 3giờ ngày 27-12.
Tuy hai đội gần kề trên bảng xếp hạng nhưng chênh lệch điểm số giữa họ rất lớn. Lúc này, Liverpool hơn Leicester đến 10 điểm trong khi đội bóng của HLV Juergen Klopp còn 1 trận chưa thi đấu. Tâm lý của Liverpool rất thoải mái sau khi họ vừa chinh phục danh hiệu vô địch FIFA Club World Cup – thứ duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống đồ sộ tại Anfield.
Việc phải làm khách của đội bóng đang bám đuổi trên bảng xếp hạng không làm các cầu thủ Liverpool cảm thấy căng thẳng như đã nói, họ bỏ xa Leicester 10 điểm. Hơn nữa phong độ của Liverpool tại Anh từ đầu mùa rất tốt khi họ bất bại với 16 trận thắng và hòa duy nhất trận đấu với Man Utd.
Leicester gần đây có dấu hiệu chững lại. Trong 2 vòng liên tiếp, các cầu thủ chịu thất vọng khi họ bị cầm hòa trên sân nhà bởi đối thủ yếu Norwich và cuối tuần qua chịu thất bại 1-3 trên sân Man City.
Mặc dù hàng công và hàng thủ của Leicester đạt hiệu suất tương đương như Liverpool (Liverpool ghi 42 bàn thì Leicester đã ghi 41 bàn và cả 2 đội cùng lọt lưới 14 bàn) nhưng đội bóng của HLV Brendan Rodgers thường chơi dưới sức khi gặp các đối thủ già jeux. Trong cả 3 trận gặp Liverpool, Man Utd và Man City trong lượt đi mùa này, Leicester đều thua.
Cũng trong Boxing Day, người hâm mộ chờ màn ra mắt của 2 HLV mới tại giải Ngoại hạng Anh vừa bổ nhiệm cuối tuần trước. Chỉ có điều, vòng này họ chính thức cầm quân. HLV Carlo Ancelotti ký hợp đồng 4 năm rưỡi với Everton tiếp Burnley. Sẽ không phải trận đấu dễ dàng cho Ancelotti vì Everton không có những siêu sao như các đội bóng mà Ancelotti từng dẫn dắt trong quá khứ (AC Milan, Chelsea, Real Madrid hay Napoli).
Trong khi đó, Arsenal với tân HLV Mikel Arteta hành quân đến sân của Bournemouth. Khác với Ancelotti, Arteta không lạ gì Arsenal vì anh từng chơi bóng 5 năm cho CLB này và mới rời CLB cách đây 3 năm khi giã từ sự nghiệp cầu thủ. Có điều, kinh nghiệm là vấn đề của Arteta khi anh mới 37 tuổi và chưa từng thật sự dẫn dắt một CLB nào ngoài làm trợ lý cho Guardiola suốt 3 năm qua.
Phan Giang