(HPĐT)- Từ những năm 80, 90 của thế kỷ 20, mỗi lần nhắc đến Hải Phòng, người ta đều nhớ tới địa danh chợ Sắt như biểu tượng của sự phát triển. Sự sầm uất và đa dạng các mặt hàng cũng như quy mô của chợ tạo nên “danh tiếng” vang bóng một thời gắn với sự phát triển của thành phố Cảng. Sau nhiều năm, Trung tâm thương mại chợ Sắt hiện nay hoạt động không hiệu quả, nhiều diện tích kinh doanh bị bỏ không gây lãng phí. Trước thực trạng đó, chợ Sắt cần được thay “áo” mới để phát triển xứng tầm cùng xu thế phát triển chung của thành phố Hải Phòng.

Trung tâm thương mại chợ Sắt trên đường Quang Trung, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng) đươc xây dựng mới và đi vào hoạt động từ năm 1992 đến nay với 6 tầng nhà, quy mô hàng nghìn gian hàng với 3 tầng kinh doanh cùng nhà hàng, khách sạn……

Cửa chính Trung tâm thương mại chợ Sắt hướng ra ngã ba sông Tam Bạc (vườn hoa Tam Kỳ).

Chợ Sắt bên hồ Tam Bạc trên dải trung tâm thành phố.

Một phần diện tích của Trung tâm thương mại chợ Sắt được cho thuê mặt bằng làm nhà hàng, dịch vụ (phía mặt đường Quang Trung, Tam Bạc và Nguyễn Thái Học).

Cổng chính vào chợ Sắt với các gian hàng điện tử gia dụng.
.jpg)
Hàng điện tử, đồ máy móc, phụ tùng công nghiệp, đồ xây dựng hiện là mặt hàng bày bán chủ yếu tại chợ Sắt.

Những gian hàng nhỏ nằm liền kề nhau trong chợ Sắt cung cấp từ những mặt hàng nhỏ như ốc vít đến vòng bi, phụ tùng, máy móc các loại hay máy công trình…

Dù chỉ còn khoảng hơn 300 hộ kinh doanh nhưng nhiều gian hàng vẫn tấp nập người mua.


Ai có nhu cầu mua mô tơ, bánh răng, vòng bi máy, ống đồng, van, tê, cút, đồ âm thanh…….. đều có thể tìm được tại chợ Sắt

Hiện nay, tầng 1 chợ Sắt chỉ còn khoảng hơn 300 hộ kinh doanh.

Lối cầu thang lên tầng 2 hoang hóa, ẩm mốc xuống cấp sau gần 30 năm đi vào hoạt động và bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng.

Tầng 2 trống với những gian quây gỗ làm kho chứa đồ.

Nhiều khu vực trở thành nơi chứa rác thải.

Bà Phạm Thị Yến, kinh doanh tại quầy 207 chia sẻ: “Tôi bán hàng tại chợ từ năm 1988 đến nay, từ khi chợ còn chưa xây thành trung tâm thương mại. Gắn bó với chợ gần cả đời người, bán, buôn cũng quen chỗ. Giờ chợ sắt phải di chuyển đến chỗ mới, những người kinh doanh như chúng tôi thực sự rất khó khăn. Rất mong thành phố sớm có phương án cụ thể về việc sắp xếp, chuyển đổi chợ Sắt phù hợp để chúng tôi yên tâm kinh doanh buôn bán”.

Bà Ngô Thị Liên, 63 tuổi, kinh doanh đồ điện công nghiệp bộc bạch: “Nhà tôi 3 đời gắn bó với chợ Sắt. Con tôi hiện cũng buôn bán tại đây. Qua nhiều khó khăn, gia đình tôi giờ cũng kinh doanh yên ổn tại chợ. Việc chợ phải di chuyển đến nơi mới thực sự khó khăn với chúng tôi. “Buôn có bạn, bán có phường”, mong sao thành phố sắp xếp các vị trí kinh doanh hợp lý, quy hoạch những khu vực phù hợp vừa tiện kinh doanh, vừa bảo đảm không lãng phí diện tích sử dụng”.

Anh Trần Khoa Thắng, 45 tuổi tâm sự: “Tôi cùng gia đình kinh doanh tại chợ từ bé, giờ nếu không còn được kinh doanh tại chợ mà phải di chuyển chỗ mới chắc có lẽ phải đổi nghề. Song, tầm tuổi như tôi giờ đổi nghề mới chắc gặp nhiều khó khăn…”