(HPĐT)- Trò chuyện sau bữa tối, chị Vân bàn với chồng:
(HPĐT)- Trò chuyện sau bữa tối, chị Vân bàn với chồng:
- Sang tuần là nghỉ hè rồi, em tính cho bé Thúy nhà mình đi học bơi anh ạ. Anh thử hỏi đồng nghiệp xem có biết cô giáo dạy bơi nào hướng dẫn dễ hiểu, các cháu tập nhanh vào không, để em đăng ký cho con học nhé. Anh Trường nhấp ngụm trà, vẻ ngần ngừ:
- Con mới có 6 tuổi, đi học bơi có sớm quá không em? Hay cứ từ từ, để một vài năm nữa cũng đâu có muộn.
Chị Vân nhăn mặt:
- 6 tuổi còn nhỏ gì nữa đâu anh. Con nhà mình cũng cao đến gần 1,2m rồi, tập ở bể bơi trẻ con là thoải mái, không lo nước ngập đầu. Em thấy bạn em khoe còn cho con đi học bơi từ 5 tuổi. Thầy dạy bơi của cháu bảo chỉ cần trẻ biết nghe lời hướng dẫn của thầy cô và có chiều cao khoảng tầm 1 m trở lên là có thể học bơi được rồi. Ở nước ngoài, người ta còn cho trẻ học bơi từ nhỏ xíu cơ mà.
Anh Trường chép miệng:
- Em cứ hay hóng chuyện tận đẩu tận đâu, mình đang sống ở Việt Nam chứ có phải ở nước ngoài đâu. Học bơi khác với học văn hóa hay học vẽ, nhạc. Tập trong môi trường nước mà con chưa có đủ hình dung thì làm sao mà học được? Đơn giản là động tác nín thở khi cúi xuống nước, trẻ còn bé khó hình dung cách nín thở như thế nào. Hơn nữa, con mình da dẻ mỏng manh, ngâm nước bể bơi rồi hỏng hết tóc, hết da. Mà nhà mình ở giữa nội thành, có ao hồ sông suối gì đâu mà em cứ phải lo cuống lên thế!
Chị Vân lắc đầu:
- Thế nên em mới nói là cần chọn thầy cô có phương pháp dạy, hướng dẫn dễ hiểu, hiệu quả để con theo học. Còn anh bảo nhà mình không gần ao hồ sông suối thì không phải lo là không chuẩn đâu. Mùa hè cho con đi du lịch biển chẳng hạn, rồi về ngoại thành thăm ông bà, tiếp xúc môi trường nước đấy chứ đâu. Hay mấy người bạn thỉnh thoảng anh đưa con đến chơi đấy, trong nhà có bể cá koi. Chẳng may sơ sểnh, hậu quả khó lường. Anh không thấy hè nào cũng xảy ra những trường hợp trẻ bị đuối nước thương tâm à? Trên địa bàn Hải Phòng mình thôi, gần đây xảy ra mấy vụ trẻ đuối nước rồi. Nên em nghĩ, mình cần sớm trang bị kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho con. Đi học bơi bài bản, thầy cô không chỉ dạy bơi mà còn cả cách chống đuối nước nữa, rất quan trọng và có ích để con có thể biết cách xử lý khi không may gặp nguy hiểm dưới nước. Hơn nữa, bơi là môn thể thao có lợi toàn diện với sức khỏe, con mình được học, được vận động sẽ rất tốt cho quá trình phát triển anh ạ.
Nghe vợ phân tích, anh Trường cười:
- Em nói cũng phải. Vậy mai anh lên cơ quan tham khảo mấy anh chị em trong phòng xem mọi người cho con học bơi ở đâu hiệu quả nhất. Nhưng mình cũng phải tìm hiểu thêm xem bể bơi nào chất lượng nước bảo đảm, kẻo học bơi xong lại lo chữa viêm tai, viêm mũi họng với viêm da thì khổ.
Chị Vân nguýt chồng:
- Vâng, em sẽ chọn cẩn thận bể bơi cho “cục vàng” của anh. Anh cứ lo tìm hiểu, chọn giáo viên cho con sớm đi. Bé Thúy được nghỉ hè, mình cho học bơi luôn nhé!