Cho tròn chữ hiếu...

KHÁNH HÀ 21/08/2019 10:48

Nghi thức rửa chân tay báo hiếu cha mẹ tại chùa Hang (quận Đồ Sơn). Ảnh: DIỆU HƯƠNG

Có mặt trong dòng người vào dâng hương tại chùa Đỏ (quận Ngô Quyền), trên ngực áo của anh Nguyễn Văn Phú, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cài một bông hoa hồng màu trắng. Anh Phú chia sẻ: “Mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh, lúc ấy tôi chưa kịp báo đáp mẹ. Bây giờ, khi cuộc sống có chút thành đạt, tôi muốn báo hiếu mẹ cũng không còn cơ hội. Tôi luôn day dứt về điều đó. 10 năm nay, mùa Vu Lan nào, tôi cũng cùng vợ con sắp xếp về Hải Phòng, lên chùa dâng hương, tưởng nhớ đến mẹ, vừa để thể hiện tấm lòng hiếu kính với mẹ, vừa giáo dục các con tôi về lòng hiếu thảo với ông bà, tổ tiên. “Có mẹ, có cha, mới có ta trên đời”, tôi luôn dạy các con tôi phải khắc ghi câu nói ấy, bởi đó là cái gốc của đạo làm người”. “Công đức sinh thành/ Người ơi đừng quên/ Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”. Những câu ca xúc động trong ca khúc “Ơn nghĩa sinh thành” những ngày này lại vang lên da diết khắp những ngôi chùa như lời nhắc nhở mỗi người về công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha.

Tại khắp các ngôi chùa trên địa bàn thành phố, Đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức long trọng, quy mô ngay khi bước sang tháng Bảy âm lịch. Hàng nghìn Phật tử và người dân có mặt tại chùa cùng lắng nghe sư thầy giảng đạo và tham gia các hoạt động trong dịp lễ Vu Lan. Tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (quận Kiến An), em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Lý Tự Trọng cho biết: “Được nghe giảng về chữ hiếu, em càng thêm yêu kính bố mẹ, ông bà và rất hối hận khi có những lúc khiến bố mẹ không vui. Em hứa sẽ ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học tập để bố mẹ luôn tự hào về em”. Tại đây, Trà My cùng những người bạn đến từ Trường tiểu học Lý Tự Trọng và các anh chị học sinh, sinh viên đang sinh hoạt hè tại phường Phù Liễn (quận Kiến An) tham gia nhiều nghi lễ đầy ý nghĩa. Trong giây phút trang nghiêm, thành kính, những ai còn mẹ được hạnh phúc cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu đỏ thắm, còn những ai mất mẹ cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu trắng...

Đến Hải Phòng đúng vào thời điểm diễn ra Đại lễ Vu Lan báo hiếu, anh Matthew Phillips, du khách Mỹ bày tỏ sự xúc động khi được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về truyền thuyết ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan cũng giống với Ngày của Cha, Ngày của Mẹ tại các nước phương Tây. Vào hai ngày này, chúng tôi thường tặng hoa hoặc viết thiệp tay bày tỏ tình cảm đối với cha mẹ. Tôi rất bất ngờ khi lễ Vu Lan được coi là ngày lễ lớn trong năm của người Việt Nam. Đây là nét văn hóa rất đẹp của đất nước các bạn. Điều đó cho thấy sự giao thoa văn hóa, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm tốt đẹp nhất, không phân biệt tôn giáo, màu da, dân tộc” Matthew Phillips bộc bạch và bày tỏ mong muốn được tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại một ngôi chùa của Hải Phòng.

“Cách đây hơn 2.500 năm lịch sử, đức Mục Kiền Liên nặng lòng hiếu đạo cứu mẹ hiền thoát khỏi địa ngục khổ đau. Gương hiếu hạnh của Ngài như tiếng chuông thức tỉnh chúng ta cho đến ngày hôm nay. Ôn lại lịch sử, nhớ gương hiếu hạnh của người xưa, mỗi người rung động vì mối cảm hoài nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ… Vu Lan với lòng báo ân cha mẹ chính là dấu hiện chứng tỏ sự gắn bó giữa giá trị luân lý ngát thơm đạo vị với trái tim tình ái quê hương…”. Từng lời thuyết giảng của Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hải Phòng tại Lễ hội Hoa đăng Đại lễ Vu Lan Cát Bà tối 10-8 khiến ai nghe đều xúc động bồi hồi. Liên tục lấy tay lau nước mắt , chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh (đến từ Ba Vì, Hà Nội) nghẹn ngào: “Giờ phút này khi được nghe những lời giảng giáo lý về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, phận làm con chúng tôi mới thấu hiểu hết bao nỗi vất vả, cực nhọc cha mẹ để nuôi con khôn lớn nên người...” Hàng nghìn bông hoa đăng trong đêm hội được mọi người, không phân biệt già, trẻ, gái, trai thành kính thắp lên như hàng nghìn ánh lửa soi sáng trong tâm khảm mỗi người về tình cảm gia đình thiêng liêng. Hòa trong dòng người ấy có những cụ già rưng rưng xúc động tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, có những cô học trò trong tà áo dài trắng thành kính thả hoa đăng xuống biển, có những em nhỏ theo cha mẹ háo hức dự hội với ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Mỗi người một niềm xúc động, hoài cảm nhưng đều chung những nguyện cầu tốt đẹp dành tặng cha mẹ, những mong ước bình an, yên ấm đến gia đình, mà trên tất cả là ước mong được làm tròn chữ hiếu.


KHÁNH HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cho tròn chữ hiếu...