(HPĐT)- Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại chở hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ mọi miền của Tổ quốc ra các đảo trên quần đảo Trường Sa. “Tàu ra, Trường Sa vào Tết", có lẽ, Tết ở Trường Sa bắt đầu từ những chuyến tàu chở xuân như vậy. Được hòa cùng nhân dân, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão mới cảm nhận sự thân thương, xốn xang, bởi Tết nơi đảo xa cũng như đất liền, nhưng có nét rất riêng.

Quân và dân trên đảo Trường Sa cùng gói bánh ngày Tất niên dưới cột mốc chủ quyền.
Ngày Tất niên ở Trường Sa
Thị trấn Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) ngày cuối năm chộn rộn. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các gia đình trên đảo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hải quân, các lực lượng khác như biên phòng, không quân, đảo đèn… đều tất bật sửa sang, trang hoàng nhà cửa, trụ sở... Chị Võ Thị Sông, ở thị trấn Trường Sa cười tươi khoe những sản phẩm chuẩn bị cho ngày Tết như: bánh mứt, kẹo, nước ngọt... Chị bật mí đang đợi chồng đi biển đánh cá trở về để gói bánh chưng. Chị Sông cho biết mình là nữ dân quân và tâm sự: “Ở đây quân dân khăng khít lắm, khó khăn, thiếu thốn gì chỉ cần cuộc điện thoại là các chiến sĩ giúp đỡ hết mình”.
Ngày tất niên của những người lính xa nhà trên đảo tiền tiêu, dù không được quây quần bên người thân, nhưng các anh vẫn sum vầy, ấm áp bên đồng đội. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo quây quần ở khoảng sân lớn dưới cột mốc chủ quyền cùng gói bánh chưng. Không còn cảnh gói bánh chưng bằng lá bàng vuông, giờ đây, quân và dân ở Trường Sa gói bánh chưng bằng lá dong từ đất liền gửi ra và đầy đủ dụng cụ như khuôn, nạt, cùng những nguyên liệu như: gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... Mỗi người một việc, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả, không khí đầm ấm như cùng gia đình. Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng - Trạm Kiểm soát biên phòng Trường Sa, quê ở Thái Bình bộc bạch: “Ra đảo, gói bánh chưng dưới cột mốc chủ quyền xúc động lắm, bởi tự tay gói bánh để thắp hương tổ tiên giữa muôn trung sóng”. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, những năm gần đây, Tết ở Trường Sa cũng đầy đủ, tươm tất như ở trong đất liền. Những chuyến tàu Hải quân không chỉ mang ra đảo lương thực, thực phẩm bảo đảm quân và dân trên đảo đón Tết vui vẻ, đầm ấp, đủ đầy, mà còn đưa đảo gần hơn với đất liền yêu thương.
Tất niên ở thị trấn Trường Sa là chương trình giao lưu văn nghệ tự biên, tự diễn, hái hoa dân chủ giữa các lực lượng trên đảo và gần 50 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Các tiết mục hát múa “Quê em Trường Sa” do các em học sinh tiểu học Trường Sa biểu diễn; các giọng ca trẻ trung của chiến sĩ trên đảo… tạo nên không khí tưng bừng náo nhiệt và xúc động. Đêm giao lưu kết thúc sau 90 phút để mọi lực lượng trở về với công việc thường nhật “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”.
Rạng rỡ Xuân
Với những ai từng một lần đến với Trường Sa, được dự Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn chắc hẳn sẽ coi đó là niềm vinh dự, tự hào, kỷ niệm thiêng liêng trong cuộc đời. Các lực lượng đóng quân ở thị trấn Trường Sa, cán bộ, nhân dân và các đơn vị trên đảo tập trung cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng khi thực hiện nghi thức thay lá cờ mới. Phút linh thiêng chào cờ, hát Quốc ca cũng là lúc lá cờ Tổ quốc từ từ kéo lên tung bay trước gió biển. Chiến sĩ đọc 10 lời thề cùng tiếng hô “xin thề” vang vọng cả thị trấn. Sau thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Lữ đoàn 146 là màn diễu hành hùng tráng, không kém buổi duyệt binh. Trong tiếng nhạc, các đơn vị lần lượt diễu hành, ngênh mặt cùng những bước chân rầm rập tạo nên khí thế hừng hực, đầy quyết tâm trước năm mới.
Sau nghi thức chào cờ trọng thể là lễ viếng Đài liệt sĩ, đền thờ Bác Hồ, và quân dân thị trấn đi lễ chùa Trường Sa. Những đưa trẻ cũng tung tăng theo mẹ, thắp hương, lễ chùa. Trong tà áo dài, người mẹ trẻ Trần Minh Cúc bày tỏ: “Tôi ra đảo được 4,5 năm và xây dựng cuộc sống mới trên đảo. Ngày Xuân đi lễ chùa cầu mong gia đình mình hạnh phúc, bình an và cho toàn lực lượng trên đảo mạnh khỏe, vững vàng tay súng”. Rời chùa, bắt gặp người lính không quân tên Hoàng Hoa Thám, quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Anh Thám tâm tình: Tết đảo Trường Sa vui lắm. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ trên đảo thi đấu giao lưu thể thao như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, cờ tướng, giao lưu văn nghệ… Thích nhất là thi mâm cỗ Tết, bao nhiều tình cảm, thực phẩm được dồn hết cho mâm cỗ thi nên hết Tết là tiếc hùi hụi”…
Chia tay Tết lính đảo Trường Sa vào đầu giờ chiều. Bắt tay chàng lính trẻ Lê Thành Đức, quê ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Đức hồ hởi: “Em ra đây từ tháng 7- 2022. Đây cái Tết đầu tiên xa nhà. Tuy nhiên, được đón Tết ấm tình đồng đội khiến em cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ Tết truyền thống bên gia đình, người thân”.
Đoàn công tác và báo chí trở lại tàu. Trước giờ chia tay, toàn thể lực lượng trên đảo ra tận cầu cảng tiễn đoàn công tác đứng nghiêm trang trên hành lang các tầng tàu Khánh Hòa 01. Dưới cầu cảng, các lực lượng vỗ tay, cùng hát những bài hát về người lính, về biển, đảo của Tổ quốc, Trường Sa “Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua - Chiến sĩ Trường Sa hát tiếp bài ca về những tấm gương anh bộ độ Cụ Hồ” mạnh mẽ và xúc động. Tạm biệt Trường Sa – phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nơi mỗi nhánh san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thẫm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Chúc mọi người trên đảo có cái Tết đầm ấm và chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc thân yêu./.
Bài và ảnh: ĐỖ HÂN