
Ảnh minh họa.
-Các cậu lớp trẻ giỏi thật, hơn đứt cánh già tớ rồi. Chưa “tứ thập nhi” mà đã đàng hoàng thế này- Sáu Kho trầm trồ trước ngôi nhà trên đường Lê Hồng Phong của cậu em trai anh bạn khi đến mừng tân gia. Cũng là chỗ quen biết mấy chục năm, từ dạo còn ở “phố cổ” ven sông Tam Bạc.
- Bác biết tính em rồi, cũng cố gắng bằng người. Vợ chồng làm ăn cũng hanh thông nên có điều kiện, nhà cửa cứ phải tiện nghi đã. Phòng khách em để rộng, Tết này bày cành đào đá thật oách thì nổi lắm !
- Chú thích chơi đào đá nhỉ? Mấy dịp Tết anh đến nhà cũ lần nào cũng thấy.
- Vâng, hơn chục năm nay rồi. Bác tính, đúng đào đá từ rừng, “chất” đẹp hoang dã miễn chê từ thế, “da” đến hoa, ăn đứt đào trồng. Dân Hải Phòng mình có tiếng sành chơi mà. Bạn em nhiều tay thích món này, vài chục triệu một cành là thường. Vì thế, Tết nào em cũng phải sắm cành đào đá. Trước nhà nhỏ nên không được hoành tráng, hơi kém so với anh em…
- Anh nghĩ sao nói vậy, chú đừng chê quê mùa, chứ cũng chỉ bày mấy ngày Tết, có cần cầu kỳ quá vậy?
- Bác không biết, đây còn là chuyện đẳng cấp đấy! Em tính đặt sớm mấy tay quen chuyên buôn đào rừng từ mạn Hà Giang, Lào Cai. Giờ nhà đường Lê Hồng Phong, càng tiện. Đào đá, đào rừng về Hải Phòng đều dồn chợ hoa Tết ở đây.
- Thế chú chưa biết sao, hôm 24-12 vừa rồi, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không được chặt đào và các loại cây khác ở rừng mang về thành phố chơi Tết. Tại hội nghị Nông nghiệp toàn quốc, Thủ tướng nêu chuyện đào rừng bị chặt mang về bày la liệt, bán ế thành củi và tuyên bố “ai chặt phá, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cây rừng là vi phạm”, yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm đấy!
- Chết, em có hay đâu! Nhưng rừng mà, chặt ít cành thì lại mọc, có sao đâu?
- Ai biết được, có khi họ đốn cả cây chỉ để lấy vài cành thì sao? Cứ chặt suốt năm này qua năm khác thì rừng cũng cạn, còn gì là môi sinh thiên nhiên! Mà đào rừng về đây, thung thổ có chỗ khác, chắc gì hoa nở đẹp đúng Tết? Chú thấy đấy, năm nào vãn chợ hoa cũng còn vô khối đào đá, đào rừng khô như củi chất đống dọc đường Lê Hồng Phong, khổ chị em công nhân môi trường.
- …
- Chính phủ nói thì không phải chuyện đùa đâu! Đúng thôi, thú chơi gì cũng cần hợp xu thế. Sống văn minh bây giờ là ít làm tổn hại môi trường, xả ít rác. Chơi đào ngày Tết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng nên điều chỉnh. Chú cứ về Đặng Cương, thuê một gốc đào thật đẹp chơi Tết, xong lại về vườn, có phải “vẹn cả đôi đường” không ?
- Bác nói có lý, có lẽ em “về tắm ao nhà” thật. Đào Đồng Dụ ta cũng có tiếng lắm mà...
SÁU KHO