Sáng thứ 7 tuần đầu tháng 7, chị Hồng, nhân viên kế toán một doanh nghiệp ở phường Lê Chân vừa nhấp ngụm trà đá đầu ngõ, vừa lướt điện thoại, thở dài:
Sáng thứ 7 tuần đầu tháng 7, chị Hồng, nhân viên kế toán một doanh nghiệp ở phường Lê Chân vừa nhấp ngụm trà đá đầu ngõ, vừa lướt điện thoại, thở dài:
- Gần nhà em có trường công lập khá ổn, nhưng chồng cứ muốn cho con vào một trường dân lập có uy tín ở trung tâm thành phố. Em thì phân vân, học gần nhà vẫn thấy yên tâm hơn.
Ngồi bên cạnh. bác Minh, hàng xóm đã nghỉ hưu, từng là giáo viên chậm rãi góp lời:
- Con còn bé, mới 6 tuổi thôi. Lúc này, quan trọng là mỗi ngày đi học con thấy vui, thấy an toàn, chứ chưa cần vào hẳn “trường top” đâu.
Chị Hồng buồn rầu đáp:
- Nhưng mà bác ơi, giờ không lo từ đầu thì sợ con bị chậm so với bạn bè. Mình không dồn sức từ lớp Một, sau này lại khổ con.
Bác Minh cười nhẹ, giọng điềm đạm:
- Cả hành trình học tập dài lắm cháu ạ, lớp Một chỉ là bước khởi đầu. Mà khởi đầu quan trọng nhất là để con thích đi học, chứ không phải để thắng người khác. Mình cứ so con với con, chứ đừng so con với bạn. Ngồi kế bên, bác Hoa, một giáo viên tiểu học, nay nghỉ hưu góp chuyện:
- Tôi từng dạy cả trường điểm lẫn trường bình thường. Trường “nổi tiếng” đôi khi đông đến 50 cháu một lớp, cô giáo quay đi quay lại là hết tiết. Trong khi có trường nhỏ hơn, ít học sinh hơn, nhưng được giáo viên kèm cặp sát sao, trẻ được quan tâm nhiều hơn.
Chị Hồng chép miệng:
- Nhưng mà trường dân lập em nhắm cũng có tiếng lắm, chương trình tăng cường, học tiếng Anh, học kỹ năng, có cả ngoại khóa… nghe rất “xịn”.
Bác Hoa gật gù:
- Ừ, chương trình tốt thì ai chẳng thích. Nhưng mình cũng nên hỏi xem: con mình có hợp không? Có bé cần môi trường nhẹ nhàng, học chậm một chút nhưng chắc. Có bé lại thích thử thách, sôi nổi. Phải hiểu con trước, rồi mới chọn trường. Chị Hồng gật đầu:
- Đúng là em lo con phải đi cả quãng đường xa mỗi sáng. Mà con còn nhỏ, không biết có thích nghi được không.
Bác Hoa mỉm cười hiền hậu:
- Trường “tốt” không chỉ là nơi có bảng hiệu đẹp hay nhiều thành tích. Trường tốt là nơi phù hợp với con về tính cách, sức khỏe, khả năng tiếp nhận. Có bé cần môi trường nhẹ nhàng, có bé thích khám phá. Hiểu con, chọn trường vì con, đó mới là đầu tư đúng nghĩa.
Bác Minh gật gù:
- Cũng như mình đi giày vậy thôi. Giày tốt là giày vừa chân, không chật cũng không rộng. Chứ giày đắt mà đi đau chân thì cũng bỏ xó thôi. Cứ chọn trường gần nhà, con tự tin đi bộ được, bố mẹ khỏi phải tất bật đưa đón. Giờ ở Hải Phòng có nhiều trường công lập được đầu tư rất tốt, thầy, cô giáo có kinh nghiệm, môi trường học an toàn. Chạy theo trường xa chưa chắc đã yên tâm hơn đâu. Chị Hồng ngập ngừng, rồi cười khẽ:
- Hôm trước đi họp phụ huynh mẫu giáo, cô giáo cũng bảo: “Phụ huynh đừng chạy theo thành tích quá sớm, con học vui vẻ, tự tin là mừng rồi”. Em nghe rồi, mà cứ bị dao động…
Bác Minh nhìn chị, giọng trầm:
- Vì cha mẹ thương con, nên mới lo. Nhưng cũng chính vì thương con, nên cần bình tĩnh để nhìn xa. Trường gần mà phù hợp, yên tâm. Trường xa mà vội vã, áp lực, thì cả nhà đều mệt. Giờ ở Hải Phòng mình, trường công lập nhiều chỗ được đầu tư tốt lắm rồi, giáo viên cũng đầy tâm huyết. Chị Hồng nhìn hai bác, giọng nhẹ hẳn đi:
- Em cảm ơn hai bác. Nãy giờ nói chuyện, tự dưng thấy lòng dịu lại. Có lẽ em cần nghe con nhiều hơn một chút, thay vì chỉ nghe lo lắng của mình.
Bác Hoa mỉm cười, chậm rãi:
- Chọn trường là bước đầu, đồng hành mới là chặng dài. Con cần một chỗ để bắt đầu bằng sự vui vẻ, chứ không phải bằng gánh nặng