Hỗ trợ kịp thời
Ngay khi biết tin đỗ vào Trường đại học Hải Phòng, Đặng Thùy Linh (quê ở huyện Tiên Lãng), tân sinh viên khoa Ngoại Ngữ, vừa mừng vừa lo cho cuộc sống mới nơi đất khách. Cả gia đình em chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên chi phí học tập, sinh hoạt thật sự là gánh nặng lớn. Biết được hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, Đoàn thanh niên nhà trường đề xuất ban giám hiệu hỗ trợ Linh về nhà ở. Linh phấn khởi: “Em cảm thấy thật may mắn và phấn khởi khi được sống trong ký túc xá nhà trường khang trang, sạch đẹp mà giá thuê chỉ 120.000 đồng/tháng, phù hợp với những sinh viên xa nhà như em”. Không chỉ Linh, gần 600 sinh viên đến từ khu vực ngoại thành và các tỉnh, thành phố lân cận đều được nhà trường giúp đỡ về nhà ở ngay từ khi “chân ướt chân ráo” lên thành phố.
Bên cạnh việc hỗ trợ kịp thời về nhà ở, hằng năm, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với các “tân binh”, giúp các em tự tin bước vào môi trường mới. Bí thư Đoàn thanh niên Trường đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Vương Thịnh cho biết, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các khoa trong trường đều tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên với nhiều hoạt động như: văn nghệ, diễn kịch, thể thao, chơi trò chơi tập thể, giao lưu… tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tư vấn giữa sinh viên cũ và mới, mang đến cho các “tân binh” tâm lý thoải mái, hứng khởi hơn.
Đặc biệt, Đoàn thanh niên nhà trường trao hàng chục suất quà hoặc học bổng tặng sinh viên ngoại tỉnh, có điểm đầu vào cao hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, động viên các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong 4 năm tới. Em Phạm Thanh Tùng, tân sinh viên Khoa Kinh tế biển) cho biết: “Sự hỗ trợ kịp thời cả vật chất lẫn tinh thần của nhà trường giúp sinh viên mới chúng em thêm tự tin, vững bước vào năm học mới, là động lực để em phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa”.
Đồng hành suốt năm học
Nhiều tân sinh viên chia sẻ cảm giác cô đơn trong năm học đầu tiên. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng, các em nên sắp xếp thời gian học tập để tham gia hoạt động ngoại khóa. Hiện nay, Đoàn thanh niên nhà trường thành lập rất nhiều câu lạc bộ (CLB) hoạt động, hiệu quả cao như: CLB hiến máu tình nguyện, CLB văn nghệ FEBA, CLB Hải Phòng Yosakoi, Đội bóng đá, bóng chuyền… tham gia hoạt động không chỉ giúp các em tự tin hòa nhập môi trường mới mà còn trang bị những kỹ năng mềm bổ ích, thể hiện năng lực trước đám đông, mở rộng mối quan hệ, rất hữu ích cho nghề nghiệp sau này.
Không chỉ nỗi lo về sinh hoạt thường ngày, các tân sinh viên còn đối mặt với nhiều cám dỗ từ cuộc sống. Xa gia đình với sự bao bọc chở che của bố mẹ, cùng tâm lý xả hơi sau 12 năm miệt mài đèn sách khiến không ít sinh viên năm nhất dễ sa đà. Chính trong thời điểm này, nhà trường và Đoàn thanh niên cần kịp thời định hướng, tư vấn tâm lý giúp các em xây dựng bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định để tập trung học tập. Trần Sỹ Mạnh, cựu sinh viên Trường đại học dân lập Hải Phòng thú nhận “từng trốn học, nợ môn vì mải chơi điện tử thâu đêm suốt sáng”. Anh Mạnh chia sẻ thêm: “Hồi đó, nếu không nhờ vào lời khuyên của cô chủ nhiệm, sự kèm cặp sát sao của gia đình và giúp đỡ của bạn bè, chắc tôi không thể tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định như bây giờ”.
Không ít sinh viên tìm kiếm công việc làm thêm để cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống vừa trang bị thêm nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Tuy nhiên, các em cần sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để công việc không ảnh hưởng đến học hành, như lời khuyên của Nguyễn Trà My, sinh viên năm cuối Khoa Ngữ văn, Trường đại học Hải Phòng: “Năm đầu, em cũng không ít lần trốn học đi làm thêm, ảnh hưởng đến thành tích học tập. May mà em điều chỉnh kịp thời, nếu không giờ đã phải ân hận”.
Hoàng Hà