(HPĐT)- Hôm trước, tôi gọi điện hỏi thăm người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ơn trời, cả nhà cô ấy vẫn an toàn.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp thuộc nhóm có nguy cơ cao tại Trạm y tế xã Lưu Kiếm.(Ảnh: Minh Châm)
- Ở nhà hơn tháng nay rồi ông ơi! Mệt mỏi lắm. Mỗi ngày thấy hàng nghìn ca dương tính và hàng trăm người tử vong mà sợ. Đâu có được bình yên như Hải Phòng chỗ ông - cô bạn buồn rầu than thở.
- Ừ. Đến thời điểm này thì quê mình vẫn đang ổn - Tôi dè dặt - Thi thoảng có 1 ca dương tính xâm nhập vào nhưng rất may là các F1, F2 đều âm tính. Cơ bản là Hải Phòng làm chặt, thậm chí có lúc bị cho là "ngăn sông cấm chợ", "cục bộ địa phương"…
- Đợt ấy, một số nơi chẳng kêu trời vì hàng hóa bị ách tắc còn gì?
- Thì giải pháp nào cũng có những hạn chế nhất định, song Hải Phòng kịp thời điều chỉnh nên đến giờ thì hàng hóa vẫn lưu thông mà việc phòng dịch vẫn tốt. Đường phố vẫn tấp nập. Tôi vẫn đi làm, đi siêu thị. Chỉ không được đi ăn sáng ở quán thôi.
- Chúc mừng ông và Hải Phòng của ông!
- Cảm ơn bà! Tôi cũng chúc cả nhà bà an toàn. Bảo trọng nhé!
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc mà dường như trong lời nói của cô ấy có chút gì đó ghen tỵ với việc tôi vẫn hàng ngày được ra khỏi nhà, được đến cơ quan, đi siêu thị... Một số người bạn khác của tôi ở Hà Nội, Nghệ An, Bình Dương, Đà Nẵng khi nghe kể cũng tỏ ra ngạc nhiên và thán phục về "sức đề kháng" của Hải Phòng.
Mỗi ngày đọc tin tức, thấy danh sách các tỉnh có dịch thêm dài ra, số người nhiễm và tử vong tăng lên mà không khỏi lo âu, bất an. Rồi câu hỏi bao giờ được tiêm vaccine? Sao đăng ký lâu rồi mà chưa được tiêm nhỉ? Đó dường như cũng là chủ đề chính trong mỗi bữa cơm của các gia đình, thậm chí chen ngang vào cả những lúc làm việc. Nhìn ra các địa phương bạn, thấy tình hình "diễn biến phức tạp" thì phấp phỏng lo cho Hải Phòng trong đó có mình và gia đình mình. Chỉ cầu mong thành phố không có tên trong danh sách các tỉnh, thành có dịch. Và cảm giác yên tâm chỉ đến khi đọc hết bản tin mà 2 chữ "Hải Phòng" nằm ở nhóm "14 ngày không có ca dương tính". Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một F0 nào đó như "từ trên trời rơi xuống" là cảm giác lo lắng lại trào lên và cả thành phố lại xôn xao, nóng ruột như ngồi trên lửa.
Thành quả chống dịch của Hải Phòng cho đến lúc này là rất tốt, rất đáng mừng, song trước diễn biến khó lường, nhất là với biến chủng Delta hiện nay, không ai dám chắc virus quái ác này có thể "chọc thủng" phòng tuyến chặt chẽ của Hải Phòng được hay không. Do vậy, hơn lúc nào hết, bên cạnh việc tiếp tục tập trung gia cố phòng tuyến chặn "giặc" ở tất cả các ngả mà virus có thể xâm nhập thì việc chuẩn bị các kịch bản ứng phó từ kinh nghiệm chống dịch của các tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang... khi số ca dương tính có thể nhiều hơn thời gian qua là phương án cần thiết nhằm giành thế chủ động. Cùng với đó là việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho nhân dân thành phố. Bài học chống dịch năm 2020 ở phạm vi cả nước là rất đáng tham khảo đối với Hải Phòng ở thời điểm hiện nay, khi mà thành phố Cảng đang có lợi thế và sự chủ động trong việc chuẩn bị nếu tình huống xấu xảy ra./.
MẠNH CƯỜNG