"Chúc Tết qua loa, gửi quà qua dây" tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1/17 và DK1/16

04/01/2017 10:29

Thái Phan

Do điều kiện song to, gió lớn, đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên tàu 264, quyết định cho tàu neo lại 1 đêm chờ sóng gió dịu bớt có thể trực tiếp thăm, chúc Tết và chuyển quà tới tận tay cán bộ, chiến sĩ đang chắc tay súng, đồng lòng canh gác, bảo vệ chủ quyền biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, đến sáng 3-1, do gió mùa Đông Bắc tăng cường, biển động dữ dội không thể hạ ca-nô chuyển hàng và đưa người vào nhà giàn, Trưởng đoàn công tác quyết định chuyển hàng chúc Tết của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, quỹ Vừa A Dính… qua hệ thống ròng rọc nối liền giữa tàu và các nhà giàn.

Qua hệ thống bộ đàm, đại tá Nguyễn Quốc Văn chúc các cán bộ, chiến sĩ 2 nhà giàn đón 1 cái Tết Đinh Dậu đầm ấm, vui vẻ, đủ đầy, đồng thời không quên nhiệm vụ sẵn sang chiến đấu bảo vệ vùng trời vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 2 nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam, chỉ huy nhà giàn DK1/17 và DK1/16 cảm ơn sự quan tâm và động viên của đất liền, đồng thời hứa “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Dưới đây là những hình ảnh cảm động phóng viên Báo Hải Phòng ghi lại trong quá trình tác nghiệp trên tàu 264:

1- Đại tá Nguyễn Quốc Văn chúc Tết qua bộ đàm tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1/16 và DK1/17.

Chuyển quà bằng hệ thống ròng rọc.
Quà được chuyển tới nhà giàn DK1/17.

Quang cảnh nhà giàn DK1/16.

Neo tàu để chuyển quà và chúc Tết.

Quang cảnh nhà giàn DK/17.

(Từ nhà giàn DK1/16 và DK1/17)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Chúc Tết qua loa, gửi quà qua dây" tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1/17 và DK1/16