Bầu bí

Tay bầu, tay bí
Quấn quýt leo giàn
Sân nhà râm mát
Tiếng cười giòn tan.
Chúng em xúm xít
Nhảy dây, đánh cờ
Chú mèo tắm nắng
Lim dim đọc thơ...
Dây bầu, dây bí
Tay vươn rõ dài
Hoa nở sát vách
Quả mập và sai.
Bầu, bí làm xiếc
Đánh đu rất tài
Hôm qua nhỏ xíu
Nay bằng nắm tay.
Bầu bầu… Bí bí…
Xúm xít cùng giàn
Mặc cho nắng lửa
Mặc cho mưa chan …
Quả cho canh ngọt
Những mùa hè sang
Ăn vào mát dạ
Khi trời nóng rang!
Bê con lạc mẹ
Bê vừa mới chập chững
Theo mẹ rời khỏi làng
Ra đồng cỏ xanh mướt
Trải rộng dài thênh thang.
Bò, trâu cứ đàn đàn
Say sưa trên đồng cỏ
Chúng giỡn đùa với gió
Ngắm cánh diều mênh mang…
Dòng sông trôi êm ả
Thả mái chèo êm xuôi
Bê quên lời mẹ dặn
Mải miết theo cánh cò…
Chiều xuống núi về nhà
Giật mình… bê gọi mẹ
Cánh đồng giờ xa lạ
Đường về nhà đâu ta?
Tiếng be be gọi mẹ!
Hốt hoảng cánh đồng xa
Bò mẹ cũng hớt hải
Tìm bê đưa về nhà.
Bê một phen hú vía
Bởi vì trót ham chơi
Từ nay thành bài học
Vâng lời mẹ suốt đời!
Quạt máy
Mùa đông nín thở
Nằm nép góc nhà
Mùa hè oi ả
Vù vù… thở ra.
Ba cánh đoàn kết
Tạo ra gió trời
Mùa hè nóng bức
Uống sạch mồ hôi !
Tài quá đi thôi !
Ai làm ra quạt?
Em học, em chơi
Không còn nóng nực…
Quạt tung cả trời !
Ông mặt trời dậy muộn
Ông mặt trời ngái ngủ
Dậy muộn quá đi thôi !
Ngoài trời mưa bụi phủ
Nên ông cứ ngủ vùi …
Bỗng giật mình tỉnh giấc
Ông chớp mắt liên hồi
Nắng tuôn ra từ mắt
Chiếu rọi khắp muôn nơi …
Những giọt sương trốn biệt
Chim chuyền cành reo vui
Làng quê bừng tỉnh thức
Cánh cò treo ngang trời …
Ông mặt trời hối lỗi
Bởi cái tội ham chơi
Khuya chưa chịu đi ngủ
Nên dậy muộn đấy thôi !
Ông hứa sẽ chăm chỉ
Giúp ích cho mọi người.