(HPĐT)- Đội tuyển Thái Lan thắng Philippines với tổng tỷ số 2 lượt trận 4-3 ở bán kết để vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam – đội thắng Singapore tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Vào chung kết, HLV người Nhật Masatada Ishii tuyên bố Thái Lan sẽ thắng tuyển Việt Nam ở cả hai lượt trận chung kết. Nói vậy, việc Thái Lan thi đấu với Philippines một cách khó khăn, trong khi tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bước qua.

Suphanat cới áo ăn mừng bàn thắng, chấp nhận thẻ vàng sau pha ghi bàn đưa tuyển Thái Lan vào chung kết.
Ở trận bán kết lượt về, tuyển Philippines thể hiện lối đá tươi mới, kiểm soát bóng. Họ có thể vào chung kết nếu như các chân sút của họ không đưa bóng vào cột dọc hoặc trúng thủ môn. Việc các chân sút “bắn” không trúng đích khiến Philippines trả giá bởi bàn thua ở nhứng phút cuối hiệp phụ thứ hai. Cầu thủ dự bị do ốm Suphanat được đưa vào sân đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, giúp Thái Lan thắng tổng tỷ số 4-3, đi tiếp vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam. Lượt đi trên sân Việt Trì 20 giờ ngày 2-1-2025, lượt về trên sân Rajamangala vào 20 giờ ngày 5-1-2025.
Vượt qua Philippines trong gang tấc để lọt vào trận chung kết nhờ khát khao chiến thắng cũng như gây sức ép lên đối thủ suốt hiệp 1. Thế nhưng thể lực là vấn đề lớn khiến Thái Lan không thể vượt qua đối thủ. Dẫu được cả khán đài cổ vũ, động viên nhưng cái chân của các thủ Thái Lan như bị đeo chì ở hiệp 2 và Philippines đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1, quân bình 3-3 sau 2 lượt trận. Và nếu các chân sút của đội khách chuẩn chỉ, có thêm "thần may mắn" cạnh bên, tuyển Philippines đã thắng, vào trận chung kết.
Philippines đã tìm ra công thức chiến thắng, đó là đánh trực diện khi phát hiện cặp trung vệ của Thái Lan bọc lót, hỗ trợ nhau không tốt, thiếu mối liên lạc. Họ đã khai thác triệt để điều này cùng sự xuống sức của các cầu thủ Thái ở hiệp 2 để công phá. Chỉ tiếc các cầu thủ Philippines đánh rơi bàn thắng.
Thủ lĩnh của Thái Lan là tiền vệ Seksan Ratri đang khoác áo CLB Buriram mới chỉ siêng năng mà thiếu sắc sảo, khôn ngoan trong khi Veerathep Pomphan và Peeradon Chamrasamee chưa làm tròn nhiệm vụ tiền vệ box-to-box được HLV Ishii tin tưởng. Hai cầu thủ kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu nhưng luôn bị châm một nhịp trong việc kết nối đẩy bóng nhanh lên tuyển trên khiến ý tưởng tấn công được HLV Ishii xây dựng bị bế tắc. Bên hành lang cánh trái, những Abhisit Soradha và Thitathorn Aksornsri được HLV Masatada Ishii tin tưởng nhưng bộc lộ yếu kém.
Điểm mấu chốt khác là việc dùng người của HLV Ishii cũng không “sắc”. Mickenson – cầu thủ có nửa dòng máu Nauy đang phát huy chơi tốt bên cánh phải nhưng thực tế anh này là cầu thủ chơi tốt biên trái nên rất có thể ông Ishii đưa về vị trí cũ khi thi đấu tại Việt Trì. Tiếp đến cầu thủ Patrik Gustafsson, gốc Thụy Điển, người tung 3 cú sút và có 1 bàn thắng nhưng HLV Nhật Bản cho ra nghỉ quá sớm ở phút 64 khiến sức mạnh tấn công của Thái Lan giảm sút, đó là thời cơ cho Philippines vùng lên và ghi bàn.
Còn một số điểm yếu khác của tuyển Thái mà HLV Ishii cần thiết khỏa lấp, nhất là bộ đôi trung vệ nhưng việc vá víu đâu phải 3 ngày đã xong. Do vậy, tuyên bố thắng tuyển Việt Nam cả 2 trận chung kết lượt đi và về của HLV Ishii khó thành hiện thực. Ngay cả khi, Thái Lan có Worachit Kanitsribamphen biết thay đổi cục diện và Suphanat Muenta biết làm điều khác biệt, HLV Kim Sang-sik sẽ có những biện pháp cùng đối sách kịp thời ngăn chặn thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đỉnh chứ không phải tuyển Thái qua sự mạnh miệng của HLV Ishii./.
ĐỖ HÂN