(HPĐT)- Đến năm 2020 này, hai cụ bà Nguyễn Thị Tỷ (trái), 92 tuổi và Lương Thị Đỗ (phải), 82 tuổi gắn bó gần trọn đời với ngõ Đá- con ngõ dài chừng 50m nối phố Lê Chân và phố Nguyễn Đức Cảnh. Gọi là ngõ Đá, vì trước kia ngõ được lát đá xanh, có nhiều căn nhà trọ cho người dân lao động nghèo thuê, mưu sinh dọc bờ sông Lấp ngày trước. Ngõ gắn với những ký ức không thể quên, gắn với cuộc sống của những người dân ở đây. Theo lời cụ Tỷ, diện mạo của ngõ Đá ngày nay đổi thay nhiều, với những ngôi nhà cao tầng mọc. Ngõ trở nên chật chội so với trước. Nhưng điều đó cũng minh chứng cuộc sống của người dân ngõ Đá ngày càng được cải thiện và sung túc hơn xưa.
.jpg)