(HPĐT)- Thấy cô Thúy khệ nệ xách túi ổi về, bà Hoan hỏi:

- Sao con mua nhiều ổi thế? Nhà còn nhiều hoa quả mà?
- Ổi do Đoàn thanh niên cơ quan con tổ chức mua ủng hộ một chị chủ vườn bên An Dương. Thường dịp này chị ấy vẫn xuất ổi đi bán ở các địa phương khác, nhưng năm nay do dịch COVID-19, vườn ổi 1,3 mẫu đến kỳ thu hoạch mà không biết tiêu thụ ở đâu cho hết, gia đình khó khăn lắm! Ổi được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, vừa sạch vừa ngon mẹ ạ...
Nghe con gái nói vậy, bà Hoan trầm ngâm:
- Dịch bệnh kéo dài, người lao động ai cũng vất vả. Công nhân thì giảm việc, giãn việc; nhiều người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ phải tạm dừng hoạt động; nông dân làm ra sản phẩm thì tiêu thụ khó khăn hơn. Bao công sức, chi phí mới được quả ổi như thế này, giờ chỉ mong bán thu được đồng nào hay đồng ấy, nghĩ thật tội.
- Vâng, thế nên mọi người nhiệt tình hưởng ứng, tiêu thụ được hơn 2 tấn ổi rồi. Giờ chúng con lại tiếp tục phát động, vận động thêm bạn bè, người quen mua ủng hộ tiếp.
Vừa lúc đó, ông Mừng, tổ trưởng tổ dân phố, cũng là hàng xóm sang chơi, góp chuyện:
- Trung ương, thành phố có nhiều chương trình hỗ trợ những người trong diện khó khăn do dịch bệnh. Như giữa tháng 7 vừa rồi, thành phố ta ban hành kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, đang khẩn trương triển khai tới từng phường, xã. Với đồng bào Hải Phòng ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn, thành phố cũng quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, giúp bà con vơi bớt phần nào. Nhưng dịch bệnh kéo dài mãi thế này, người cần hỗ trợ ngày càng nhiều, trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, còn phải dành cho công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh nữa. Thế nên, sự đoàn kết, chung sức của các tầng lớp nhân dân giúp nhau cùng vượt qua thời điểm khó khăn này là rất cần thiết. Tôi thấy việc làm của thanh niên cơ quan cháu Thúy thiết thực và ý nghĩa lắm.
Bà Hoan khoe:
- À, ông biết chưa, hôm trước Hội phụ nữ phường cũng thông báo sắp tới sẽ kêu gọi người dân các tổ cùng chung tay giúp đỡ bà con nông dân các huyện An Dương, Tiên Lãng, An Lão tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Phụ nữ chúng tôi sẽ tích cực đi đầu trong hoạt động này.
- Tất nhiên rồi, các bà là chủ, giữ “tay hòm chìa khóa” mà! Tôi nói vui thôi. Hội phụ nữ phường phát động, tôi sẵn sàng tham gia ngay, cùng tổ chức, vận động. Đấy, tháng trước thành phố tổ chức mấy điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản là các loại hoa quả như mận, xoài, vải, nhãn… cho các địa phương bạn, như Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên… thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của rất đông người dân. Bà con ai cũng hồ hởi, túi lớn, túi bé, mua cho gia đình mình, rồi cả bố mẹ, anh chị em nữa.
Cô Thúy vui vẻ: - Bác tính, nông sản, thực phẩm, gia đình nào mà chả phải ăn, phải dùng. Mỗi người vài cân thôi, nhưng nhiều người cùng chung sức sẽ hỗ trợ tiêu thụ được lượng lớn, giúp bà con vơi bớt lo lắng, vất vả, tiếp sức để họ tiếp tục sản xuất cho những mùa sau nữa.
Ông Mừng hồ hởi:
- Vâng, bà con đoàn kết, đùm bọc nhau từ những việc nhỏ như thế, chắc chắn cả nước và thành phố chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, bà với cô nhỉ!
Như Vân