(HPĐT)- Những ngày cuối năm, học sinh Trường tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) hồ hởi mang sách, vở được sắp xếp gọn gàng, đóng gói cẩn thận đến trường để quyên góp, ủng hộ chương trình “Tình nguyện mùa đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025” do Quận Đoàn Hồng Bàng phát động, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đình Lập, huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn).

Lãnh đạo Trường tiểu học Ngô Gia Tự trao quà tặng thầy và trò Trường Khiếm thính Hải Phòng.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết, nhà trường đón nhận tình cảm nồng ấm của đông đảo học sinh, với 2.100 quyển vở, hơn 1.150 đồ dùng học tập, cặp sách cùng chăn ấm, gạo, mỳ tôm, bánh kẹo... Toàn bộ quà tặng được ban phụ trách Đội thống kê chi tiết, chuyển kịp thời tới Quận Đoàn nhằm lan tỏa yêu thương, nhất là trong thời điểm mùa đông giá rét và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Em Dịch Mỹ Linh, học sinh lớp 5A3 Trường tiểu học Ngô Gia Tự bày tỏ sự vui mừng khi được góp một phần sức nhỏ bé để chia sẻ khó khăn với các bạn học sinh vùng cao.
Trước đó, ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, nhiều trường học hư hại. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Trường tiểu học Ngô Gia Tự phát động quyên góp được 3.330 quyển vở, 136 cặp sách, 200 chiếc bút cùng nhiều dụng cụ học tập như: thước kẻ, tẩy, sáp màu, lọ mực, với tổng giá trị hơn 57 triệu đồng, thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng tặng trực tiếp ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Cùng với đó, dịp Tết Trung thu năm nay, thay vì lễ hội tưng bừng, nhà trường tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, chú trọng tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái trong học sinh.
Triển khai cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn, tặng quà đầu Xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, năm học 2023-2024 vừa qua, Trường tiểu học Ngô Gia Tự duy trì tốt phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” tại các khối lớp, thu được tổng kinh phí hơn 113 triệu đồng, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với chăm lo các học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập. Năm 2024, Trường tiểu học Ngô Gia Tự hưởng ứng phong trào “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, trao hơn 60 suất quà với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng tặng học sinh khó khăn đang theo học tại trường. Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường trực tiếp thăm hỏi, trao tiền mặt và 2 tạ gạo, hỗ trợ Trường Khiếm thính Hải Phòng, mặc dù giá trị quà tặng không lớn song thể hiện tình cảm của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh sẻ chia khó khăn với trẻ khiếm thính.
Trường tiểu học Ngô Gia Tự hiện có 32 lớp với tổng số 1.071 học sinh, trong đó có gần 60 trường hợp gia đình khó khăn. Để tạo điều kiện, giúp đỡ các cháu, lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện, miễn giảm khoản đóng góp với số tiền hơn 270 triệu đồng. Ngoài ra, nhà trường còn trợ cấp thường xuyên 2-3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt éo le, như cháu Bùi Thị Ngọc Vy (lớp 4A7), nhà ở số 19 phố Vạn Kiếp, thuộc hộ cận nghèo của phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), với phần quà (10 kg gạo, sữa tươi) trị giá 200 nghìn đồng, duy trì đều đặn hằng tháng; huy động nhà tài trợ tặng quà học sinh nghèo vào dịp khai giảng, Tết trung thu trị giá 45 triệu đồng; trợ giúp giáo viên, học sinh của trường chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với số tiền 5 triệu đồng…
Cô giáo Hoàng Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng kiêm phụ trách công tác Chữ thập đỏ Trường tiểu học Ngô Gia Tự cho biết, ngoài giáo dục tri thức, nhà trường luôn quan tâm giáo dục đạo đức, lòng nhân ái trong học sinh thông qua lồng ghép sinh hoạt dưới cờ, loa phát thanh, chương trình học trải nghiệm… Đặc biệt, với những phong trào nhân đạo, từ thiện, định hướng các em biết điều hay, lẽ phải, sống có trách nhiệm, rộng mở vòng tay yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le trong xã hội.
Dự kiến, đầu tháng 1- 2025, Trường tiểu học Ngô Gia Tự triển khai mô hình “Tủ quần áo 0 đồng - Trao gửi yêu thương” tại khuôn viên nhà trường. Đây sẽ là hoạt động tràn đầy ý nghĩa nhân văn, hướng tới học sinh khó khăn nhân dịp năm mới Xuân Ất Tỵ.
Bài và ảnh: THIÊN LONG