Chung tay, góp sức để quê hương ngày càng giàu đẹp

18/11/2018 20:57

Kỳ 1: Lan tỏa những tấm lòng vì cộng đồng

Khi được địa phương vận động chung sức xây dựng NTM, nhiều người dân trên địa bàn thành phố sẵn sàng đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất mở đường không chút đắn đo. Không chỉ những người có điều kiện vật chất, ngay cả những người không dư giả nhưng với tấm lòng thơm thảo của mình vẫn đóng góp tích cực để quê hương them nhiều công trình ý nghĩa.

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Về xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) những ngày giữa tháng 11 này, cảm nhận rõ là sự đổi thay tích cực ở nơi đây. Nhiều con đường liên thôn, liên xã được hình thành, được đổ bê tông phẳng phiu, rộng rãi… Sự ra đời của những con đường này có sự đóng góp không nhỏ của những người dân trong xã.

Nhà văn hóa thôn Hoàng Pha (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) được xây dựng trên mảnh đất rộng 500 m2 do ông Nguyễn Hữu Bi hiến tặng.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Động Nguyễn Duy Hoàng cho biết, Hoàng Động là một trong những xã khó khăn của huyện Thủy Nguyên. Do vậy, việc huy động nguồn lực tại chỗ từ nhân dân trong xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những tiêu chí đòi hỏi nguồn lực lớn, như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học... Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lãnh đạo xác định xây dựng NTM tạo tiền đề để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân lâu dài. Vì vậy, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hoàng Động luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đến từng cán bộ, đảng viên trên tinh thần dân chủ, công khai. Từ đó, người dân hiểu sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, tạo sự đoàn kết, hưởng ứng mạnh mẽ. Nhờ vậy, nhiều tấm lòng vì quê hương, cộng đồng, như: ông Nguyễn Hữu Bi, ở thôn Hoàng Pha bỏ tiền mua 500 m2 đất hiến tặng xây nhà văn hóa thôn. Hay anh Bùi Hồng Chinh ủng hộ hơn 1.000 ngày công (tương đương 200 triệu đồng) xây dựng cổng làng, làm hơn 100 m đường ra nghĩa trang nhân dân xã và xây dựng toàn bộ hệ thống thoát nước khu dân cư thuộc thôn 3... Những tấm gương như anh Chinh, ông Bi có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng nghìn hộ dân hiến đất, dỡ bỏ cổng, tường rào, đóng góp kinh phí và ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây mới, tu bổ, sửa chữa nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế... Nhiều con em xã Hoàng Động làm ăn, sinh sống xa quê một lòng hướng về nguồn cội, đóng góp tiền của, chung tay, góp sức xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến hết năm 2017, xã Hoàng Động hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng NTM và dự kiến về đích năm 2018 này.

Chung sức vì cộng đồng

“Cầu ông Ái” là cách gọi thân thương mà người dân thôn Ninh Duy (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng) dành cho ông Vũ Văn Ái mỗi khi nhắc về ông - người thợ may có tấm lòng vì cộng đồng. Năm 1986, từ thị trấn Tiên Lãng, ông Ái chuyển về sinh sống tại xóm Trại, trên mảnh đất rộng gần 1 mẫu được người anh trai nhượng lại. Ngày đó, xóm có địa thế cách trở, người dân ai có việc vào trung tâm xã phải xuống thuyền rồi vịn thân tre bắc ngang qua kênh thủy lợi. Sau, xã đầu tư làm cầu gỗ nhưng vừa nhỏ, lại ọp ẹp. Cuối năm 2012, nhân có quyển sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng được con cháu biếu dành để dưỡng già, ông Ái họp gia đình bàn chuyện xây cây cầu chắc chắn qua kênh. Mọi người trong gia đình ủng hộ và đóng góp thêm, tổng cộng được gần 400 triệu đồng.

Cây cầu tại xóm Trại (xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng) do ông Vũ Văn Ái cùng người thân bỏ tiền xây dựng.

Nhờ cây cầu mới, bộ mặt khu vực trước đây được mệnh danh là “ốc đảo” thay da đổi thịt từng ngày. Cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của ông Ái, 36 hộ xóm Trại, vốn trước đây nhà nào biết nhà đó, giờ bàn nhau góp công, góp sức cùng gia đình làm cầu và luôn nhắc nhau gìn giữ, bảo vệ cây cầu. Ngoài ra, các hộ trong xóm còn chung nhau, nhà có tiền góp tiền, nhà không có tiền góp sức, làm con đường bê-tông dọc bờ kênh dẫn lên cầu. Có cây cầu mới, bà con xóm Trại không những đi lại thuận lợi, mà việc vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn. Ghi nhận tấm long, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng của người thợ may tài hoa nổi tiếng trong vùng, bà con trong xóm trìu mến đặt tên cho cây cầu là “Cầu ông Ái”.

Trên quê hương Tiên Lãng nổi tiếng với đặc sản thuốc lào tiến vua, ngoài ông Ái, còn nhiều tấm lòng vì quê hương, cộng đồng. Trong đó có ông Nguyễn Mạnh Quy, ở xã Kiến Thiết. Năm 2015, thấy người dân 2 xã Cấp Tiến và Kiến Thiết mỗi khi có việc qua lại phải đi theo tuyến đường vòng xa hơn 3 km, ông Quy bàn với gia đình hiến, đổi ruộng và bỏ ra kinh phí hàng trăm triệu đồng làm tuyến đường tắt qua cánh đồng dài hơn 100 m. Sau gần 5 tháng thực hiện, tuyến đường mới hoàn thành trong niềm vui hân hoan của bà con 2 xã Kiến Thiết và Cấp Tiến.

Giá trị kinh tế - xã hội từ những công trình cầu, đường giao thông nông thôn mà người dân trên địa bàn thành phố đóng góp xây dựng rất lớn. Nhờ đó, hàng trăm tuyến đường trên địa bàn được bê tông, nhựa hóa, giao thông đi lại thuận tiện hơn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang sạch đẹp. Nếu kết quả đó chứng minh, khẳng định cách làm đúng đắn nếu biết sử dụng hiệu quả cao, hợp lý các nguồn đóng góp, công khai, dân chủ, minh bạch và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, sẽ nhận được sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng./.

(Còn tiếp)

Thái Nguyễn

-------------------------

Kỳ cuối: Nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay, góp sức để quê hương ngày càng giàu đẹp