(HPĐT)- Tết đến, xuân về, bà con xóm phố thủy sản ở Kha Lâm 4, phường Nam Sơn (quận Kiến An) năm nay đón xuân Quý Mão có thêm niềm vui mới. Năm 2022, một người con sinh ra và lớn lên ở xóm hiện lập nghiệp và sinh sống ở nơi khác đầu tư cho xóm phố một khu vui chơi hơn 120 m2 và con đường nối liền khu vui chơi dài 40 m. Đây là công trình do anh Trần Thanh Tùng ở số nhà 864 đường Nguyễn Văn Linh, xã An Đồng (huyện An Dương) hỗ trợ người dân.
Anh Trần Thanh Tùng đầu tư xây dựng đường và khu vui chơi cho xóm phố.
Xóm phố thủy sản hiện có 20 hộ dân sinh sống, trong đó, chủ yếu là cán bộ, nhân viên trước đây từng làm việc tại Trường trung cấp thủy sản, nay là Trường cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy sản (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Anh Tùng là một trong những người con của cán bộ, nhân viên từng đóng góp cho ngôi trường ấy. Anh Tùng cho biết, bà con trong khu phố và thế hệ con cháu của họ sinh sống ở xóm phố này rất nghĩa tình. Tuổi thơ của anh lớn lên gắn liền với những kỷ niệm và tình cảm nơi xóm phố ấy. Anh còn nhớ, bà con xóm phố thủy sản sinh sống ngay dưới chân đồi Thiên Văn, chung quanh khu nhà ở của bà con có con đường lên núi khá rộng, được trải nhựa đẹp trước đây do quân đội đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cùng với thời gian, con đường bị hỏng, nước từ trên núi đổ xuống làm đường bị bào mòn. Cùng với đó, cây cối mọc um tùm khiến con đường không còn chút dấu tích.
Anh Tùng chia sẻ, mỗi khi về thăm xóm phố nơi anh sinh ra và lớn lên, thấy con đường bị hỏng, mất dần dấu tích, anh cảm thấy rất tiếc nuối. Cùng với đó, anh chứng kiến quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, nhà nào trong xóm phố cũng xây dựng san sát không còn khoảng không thoáng đãng như xưa. Đặc biệt, trẻ con trong xóm phố không có nơi vui chơi. Vì vậy, anh mong muốn cùng bà con nơi đây xây dựng lại con đường và thiết kế khu khuôn viên vui chơi nhỏ trong lòng xóm phố. Anh họp bàn xin ý kiến đóng góp của bà con về việc sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng khu vui chơi và đường lên. Nhận thấy nhiệt huyết của anh Tùng nên gia đình nào trong xóm phố cũng đồng thuận để anh đầu tư xây dựng. Anh làm dự án xin phép UBND phường Nam Sơn được đầu tư công trình. Cùng với dự án, bà con xóm phố cam kết khi chính quyền địa phương cho phép sử dụng đất công ích để anh đầu tư kinh phí làm khu vui chơi và đường nối lên khu vui chơi nhưng khi cần thu hồi làm các công trình khác phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, các gia đình trong xóm phố đều đồng thuận, không ai đòi kinh phí bồi thường…
Được sự đồng thuận của bà con xóm phố và chính quyền địa phương, anh Tùng thuê máy xúc, gạt san ủi hết các vùng bụi rậm sau đó đó lèn đất để đổ bê tông. Chi phí cho việc xây dựng ở khu vực này khá tốn phí vì diện tích đất bị bỏ hoang hóa nhiều năm. Chỉ trong vòng 2 tháng, anh xây dựng xong con đường và khu sân chơi cho xóm phố. Xây dựng xong, anh Tùng tiếp tục đầu tư điện chiếu sáng, thiết kế xây dựng bồn hoa, cây cảnh… Một số cây xanh bóng mát được trồng trong các bồn cây này tạo ra không gian thoáng đáng cho khu vui chơi. Cùng với đó, anh Tùng còn thuê thợ lắp đặt các thiết bị tập thể dục cho bà con khu phố tiện tập thể dục.
Anh Tùng chia sẻ, sau khi đầu tư công trình cho người dân xóm phố, mỗi khi về thăm nhà của bố mẹ ở khu phố này, anh luôn cảm thấy vui vì việc làm của mình tuy nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa thiết thực cho người dân. Đặc biệt, anh Tùng càng vui hơn khi thấy mỗi người dân xóm phố hằng ngày đều có nơi trò chuyện, vui chơi, tập thể dục. Chị Nguyễn Thị Mơ, một người dân sinh sống cạnh khu vui chơi cho biết, hằng ngày chị Mơ đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi, sử dụng nước sạch của gia đình mình để tưới cho các bồn hoa, cây cảnh ở khuôn viên này, đồng thời người dân xóm phố cũng bảo nhau gìn giữ công trình.
Đoạn đường nối liền con đường và khu vui chơi đã được đầu tư, còn một đoạn đường nhỏ kéo dài đến sát chân núi Thiên Văn, anh Tùng ấp ủ dự định thời gian tới, nếu gia đình có điều kiện sẽ tiếp tục làm đoạn còn lại. Con đường và khu vui chơi của xóm phố hoàn chỉnh không chỉ đáp ứng đời sống tinh thần của người dân xóm phố mà còn rộng mở cơ hội khai thác thế mạnh du lịch trải nghiệm./.
Bài và ảnh: HỒ HƯƠNG