(HPĐT)- Những ngày này, trên địa bàn thành phố sôi nổi chuỗi sự kiện về văn hóa và nghệ thuật để những người yêu thơ có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thơ ca, đồng thời lan tỏa tinh thần thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trên đất Cảng.

Các bạn trẻ đọc thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh trong “Nhà chật”- mô phỏng căn phòng làm việc của vợ chồng cố nhà thơ.
Sôi nổi các hoạt động
Nằm trong hoạt động của chương trình “Se sẽ chứ Hải Phòng” của dự án Se sẽ chứ 2021, cuộc thi sáng tác thơ văn “Viết cho em từ cửa biển” được tổ chức và phát động từ ngày 5-4. “Viết cho em từ cửa biển”- tên một tác phẩm của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ tiêu biểu cho giai đoạn đặc biệt thăng hoa trong cảm xúc và nghệ thuật thơ ca của ông- những năm sống và làm việc liên tục tại Hải Phòng từ năm 1970-1972. Ban tổ chức cuộc thi hy vọng đây sẽ là cơ hội giao lưu ý nghĩa, góp phần làm sống lại và tiếp tục lan tỏa tình cảm yêu mến của người hâm mộ với thơ và kịch của Lưu Quang Vũ.
Cùng tham gia hưởng ứng chương trình, không gian đọc “Ga sách bụi” ở phố Trực Cát (quận Lê Chân) tái hiện lại không gian phòng đọc riêng tư trong căn “nhà chật” với nhiều điểm tương đồng với căn phòng 6 m2 mà cố nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh từng ở tại 96A phố Huế (quận Hoàn Kiếm). Cùng với không gian trưng bày giống như một chuyến tàu- nơi các hành khách đến thăm có thể lấy vé lên tàu bằng cách đọc những thẻ thơ ngẫu nhiên, ngắm những bức tranh thơ được chép tay do chính các bạn tình nguyện viên của chương trình là học sinh, sinh viên Hải Phòng tự thiết kế. Cùng với đó là chương trình “Coffee talk- độc giả trẻ Hải Phòng với thơ Lưu Quang Vũ”. Em Ngô Thị Phương Thảo, lớp 12A2, Trường THPT chuyên Trần Phú, trưởng nhóm tình nguyện viên học sinh Hải Phòng tham gia dự án cho biết: Bản thân thích thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh nên ngay khi biết dự án “Se sẽ chứ Hải Phòng”, em kêu gọi được 23 bạn cùng trường tham gia. Trong hơn tuần qua, bọn em viết được gần 40 thẻ thơ, thiết kế biển giới thiệu cho cuộc thi và không gian phòng chật- mô phỏng căn phòng làm việc của vợ chồng cố nhà thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh.
Mặt khác, từ ngày 15-4 đến ngày 18-4, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố tổ chức trưng bày thơ và di cảo cùng với tư liệu ảnh, sách, báo “Lưu Quang Vũ- mùa thơ từ cửa biển”. Cùng với đó, chương trình trò chuyện về thi ca, đặc biệt là đêm Thơ nhạc, chiếu phim ở Nhà Kèn, vườn hoa Nguyễn Du. Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Se sẽ chứ Hải Phòng” Vũ Thị Thanh Bình cho biết: Ban tổ chức khá bất ngờ và vui mừng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các em học sinh chuyên văn của Trường THPT chuyên Trần Phú cùng các tình nguyện viên. Cùng với đó, sự tham gia nhiệt tình của người viết với hơn một trăm bài viết gửi về tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn “Viết cho em từ cửa biển”. Chỉ sau hơn 1 tuần triển khai, trang Facebook có hơn 1000 người xem, khoảng 500 lượt thích và theo dõi.
Lan tỏa tinh thần thơ
Gửi bài thơ “Trên bãi biển” tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn “Viết cho em từ cửa biển” ngay từ những ngày đầu phát động chương trình, nhà thơ Hoài Khánh tâm sự: Đọc tác phẩm, cuộc đời, sự nghiệp của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh, tôi rất ấn tượng với phong cách và ngôn ngữ của hai cố nhà thơ. Nhất là câu chuyện về buổi chiều trên bãi biển Đồ Sơn, trong khi cậu bé Lưu Quỳnh Thơ nghịch chơi với những cánh hoa ti-gôn, thì vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh lần đầu được nhìn thấy cảnh cầu vồng trên biển. Nhà thơ Xuân Quỳnh có ý định sẽ viết 1 bài thơ về cầu vồng trên biển. Nhưng thật đáng tiếc, cả gia đình trưa hôm sau qua đời trong vụ tai nạn giao thông dưới chân cầu Phú Lương (Hải Dương) trên đường từ Hải Phòng đi Hà Nội. Chi tiết gợi cảm hứng để tôi viết bài thơ “Trên bãi biển” thể hiện tình cảm đôi trai gái yêu nhau trên bãi biển.
Còn tại “Ga sách bụi” ngay từ tối 16-4, rất nhiều bạn trẻ mua vé bằng những thẻ thơ và bước lên “chuyến tàu thơ” Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh. Chủ quán sách “Ga sách bụi” Vi Lạc cho biết: Là người thích thơ Lưu Quang Vũ nên khi biết có dự án “Se sẽ chứ 2021” tổ chức tại Hải Phòng, tôi mong trên “sân ga” mình sẽ đón thêm nhiều hành khách bước lên “chuyến tàu thơ” Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh. Bởi vì tên quán là “Ga sách bụi” cũng bắt nguồn cảm hứng từ hình ảnh “sân ga” trong thơ Lưu Quang Vũ. Hiện quán có hàng chục hành khách bước lên “chuyến tàu thơ” Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh và hàng chục những chương trình đọc thẻ thơ để làm vé lên tàu. Qua đó, sẽ là phần tư liệu cho đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người khởi xướng và điều hành dự án “Se sẽ chứ 2021” làm phim tư liệu về vợ chồng cố nhà thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh. Như vậy, có rất nhiều bạn trẻ biết đến, đọc thơ Lưu Quang Vũ, biết thêm về nhà thơ, nhà biên kịch nổi tiếng có rất nhiều gắn bó với Hải Phòng.
“Se sẽ chứ 2021” là sự kiện của công chúng yêu thi ca. Vì vậy, nó nên được diễn ra ở bất cứ nơi nào, với bất cứ ai có thể ngồi lại với thơ vào đúng ngày 17- 4. Tôi thực sự mong muốn, bất cứ ai cũng trở thành người tổ chức- ai cũng được làm người tham gia” - đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.
Bài và ảnh: thương thươngTuần thơ “Se sẽ chứ 2021” diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18- 4- 2021 tại 11 điểm thơ thuộc Hà Nội, Hải Phòng, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hải Phòng, chương trình có chủ đề “Từ cửa biển” (lấy theo tiêu đề bài thơ “Viết cho em từ cửa biển” tiêu biểu cho giai đoạn sống và làm việc, sáng tác thơ ở Hải Phòng của Lưu Quang Vũ) diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18- 4- 2021, đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày sinh của cố nhà thơ./.