Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng thành phố tôi"

09/06/2017 15:40

Đỗ Hân

Nhóm múa nữ của Đoàn Ca múa Hải Phòng.

Từ sự bổ sung dàn múa trẻ cùng những giọng ca trẻ vừa tốt nghiệp Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng giúp đoàn Ca múa Hải Phòng bung sức. Các tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu, hòa âm phối khí mang hơi thở thời đại chắc chắn lưu dấu trong lòng khán giả

Chương trình mở màn ấn tượng với tổ khúc hát múa “Hải Phòng khúc ca anh hùng” của Nguyễn Tuấn và tiếp theo nhẹ nhàng êm ái với các bản tình ca như Tiếng Việt ân tình (sáng tác Nguyễn Tuấn), Nhớ ngày đón Bác về thăm (Tuấn Phương), Hải Phòng của ta (Đức Hoài) và rộn ràng vui tươi với Hải Phòng mùa hạ sang (Lê Kỳ Thi), đậm chất rock với Tôi người Hải Phòng (Xuân Bình)…

“Hải Phòng thành phố tôi” được xây dựng và đổi mới phong cách có ý nghĩa rất lớn cho chính Đoàn ca múa Hải Phòng. Đặc biệt, việc đầu tư làm mới thực sự hiện đại lần này của đoàn nhằm đưa các ca khúc của các nhạc sĩ viết về Hải Phòng và các bài hát của các nhạc sĩ Hải Phòng đến với công chúng đông đảo.

Những giọng ca Lê Cường, Tuấn Long, Khánh Hòa, Đức Hoài, Thanh Hậu… trình diễn các tác phẩm mới của các nhạc sĩ Hải Phòng đang nổi hiện nay như Xuân Bình (ca khúc Thành phố em, Tôi người Hải Phòng), Duy Khánh (ca khúc Hải Phòng trong tim tôi, Hải Phòng tình yêu của tôi) đến với công chúng đông đảo. Khán giả sẽ được nghe những ca từ rất riêng của nhạc sĩ đất Cảng đậm chất thơ, da diết, lãng mạn: “Cây phượng rụng cành lá lưa thưa/Tiếng gió reo ngoài hiên vắng… Nhớ ngày xa em, anh nhớ chiều ấy mưa bay” và bay bổng, bùng cháy “Hải Phòng rực rỡ xôn xang khi mùa hạ sang…”

“Hải Phòng thành phố tôi” ra mắt vào đêm 15-6 tại Nhà hát Tháng Tám. Đây thực sự là món quà âm nhạc chào mùa Hạ đầy ý nghĩ của Đoàn ca múa Hải Phòng, thể hiện tình yêu thành phố Cảng, tình yêu cuộc sống và con người trên nhân thế bên bờ biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng thành phố tôi"