Chuyên án 129M: Chiến công xuất sắc của Cảnh sát hình sự đất Cảng

Minh Khôi 19/12/2019 10:15

Chân dung “ông trùm”

Lực lượng chức năng triệt xóa chuyên án 129M góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố.

Theo đại tá Lê Hồng Thắng, sau khi Bộ Công an tập trung đấu tranh, phá nhiều vụ án ma túy lớn ở các “điểm nóng” phía Nam và miền Trung, các băng nhóm buôn bán trái phép ma túy có xu hướng dịch chuyển phía Bắc. Băng nhóm tội phạm tìm các con đường vận chuyển ma túy từ biên giới Lào vào Việt Nam, rồi đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Qua công tác nắm địa bàn, tháng 10-2019, các trinh sát hình sự phát hiện trên địa bàn thành phố có đường dây ma túy lớn, chuyên nhập heroin từ Lào về. Kẻ cầm đầu tên “Tâm”, địa chỉ facebook nick name: “ông trùm”. Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát xác định “Tâm” chính là Nguyễn Văn Nhã, 65 tuổi, ở số 72/128 đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương (quận Lê Chân).

Là người sống kín đáo, nhưng gần đây hàng xóm của Nhã nhận thấy người này “giàu lên bất thường”, hành tung bí ẩn. Nhã thường xuyên lui tới quán bar, sàn nhảy và “chăm chỉ” đi du lịch các tỉnh miền Trung và vùng Tây Bắc cùng cô gái trẻ (đây là đối tượng đang bị công an theo dõi do liên quan đến buôn bán ma túy-PV). Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cộng với thay đổi trong sinh hoạt, Nhã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Từng ăn cơm tù, giờ buôn “hàng trắng”, vì thế Nhã rất tinh quái, diễn đủ món nghề để che đậy hành vi tội phạm. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Nhã chỉ đạo tất cả những người tham gia trong đường dây phải lấy tên giả. Mỗi lần “lấy hàng”, Nhã nhập vài chục bánh heroin, sau đó phân phối xuống các “đại lý”. Cũng vì “làm ăn lớn”, mọi giao dịch nhận- chuyển hàng Nhã đích thân thực hiện với thủ đoạn không ai ngờ đến. Trước khi bị bắt, để có hàng cung cấp cho các “đại lý”, Nhã thực hiện trót lọt 3 vụ nhập ma túy từ Lào về Hải Phòng tiêu thụ.

Tấn công bất ngờ

Nhiều ngày đeo bám nghi phạm, mọi hành động của các trinh sát đều phải tuyệt đối thận trọng, tỉ mỉ, tránh lộ diện. Đến đầu tháng 12- 2019, các trinh sát phát hiện các “đại lý” của Nhã đang đói hàng và chắc chắn sẽ có “giao dịch” lớn. Nhưng khác mọi lần, lần này Nhã quyết định nhận hàng tại Hải Phòng. Bài toán đặt ra với Ban chuyên án: ai là người giao hàng, đến Hải Phòng bằng phương tiện gì? Diễn biến này đòi hòi các trinh sát không chỉ theo sát di biến động của Nhã, mà phải nắm chắc bến tàu, bến xe, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi…để tìm những vị “khách lạ”.

Với sự kiên trì, quyết tâm cao, Ban chuyên án, manh mối kẻ giao hàng, địa điểm nhận hàng lộ diện. Theo đó, Nhã sẽ nhận “hàng” tại nhà nghỉ trên địa bàn quận Hải An từ những đối tượng đến từ “đất nước Triệu Voi”. Quận Hải An có tới hàng nghìn nhà nghỉ, khách sạn, trong khi tội phạm ma túy thường manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả, đòi hỏi Ban chuyên án phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân chung quanh, lực lượng truy bắt và cả đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5-12, tổ trinh sát phát hiện xe ô tô mang biển số Lào có 4 người di chuyển đến Khách sạn Việt- Trung, thuộc phường Đông Hải 1 (quận Hải An) và thuê phòng nghỉ. Ban chuyên án xác định 4 người gồm: Souphab Keobounmy, sinh năm 1999, ở tỉnh Luông-pha-băng; Phouphet Vangdy, sinh năm 1999; Samphavad Namaumnat, sinh năm 1997 và Sitthiphon Toukta, sinh năm 2000, cùng ở Thủ đô Viêng Chăn. Bất ngờ, lúc nhá nhem tối 4-12, Nguyễn Văn Nhã đi xe máy lượn lờ qua các phố, tới Khách sạn Việt- Trung dừng lại quan sát hồi lâu, rồi quay xe về nhà. Theo trinh sát chuyên án, quá trình theo dõi các nghi phạm trong đường dây này gặp nhiều khó khăn. Tổ trinh sát ở “ngoài sáng”, tội phạm ở “trong tối”… Chỉ cần phút mất tập trung là có thể bị lộ.

Do các trinh sát hóa trang tài tình nên Nhã và 4 đối tượng người Lào không biết đang bị theo dõi. Do đó, 7 giờ sáng ngày 6-12, Nhã một mình đi xe máy đến khách sạn “nhận hàng”. 44 bánh heroin được cất trong vali được Nhã chất lên xe máy chằng buộc cẩn thận, rồi phóng đi. Đúng lúc này, các tổ trinh sát ập tới áp sát, bắt gọn đối tượng Nhã cùng tang vật. Cùng lúc này, 4 đối tượng người Lào bị mũi trinh sát khác ập vào bắt giữ khi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại cơ quan công an, Souphap Keobounmy khai nhận 3 lần vận chuyển ma túy với số lượng lớn, giao cho Nguyễn Văn Nhã tiêu thụ.

Minh Khôi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyên án 129M: Chiến công xuất sắc của Cảnh sát hình sự đất Cảng