Chuỗi mẩu chuyện cười xoay quanh những tình huống bi hài thời công nghệ số.

Anh chàng khoe với bạn:
- Phải công nhận cái điện thoại của tớ thông minh thật!
- Điện thoại của cậu thông minh đến mức nào?
- Thông minh lắm! Nó biết lúc nào tớ đang buồn.
- Sao mà biết được nhỉ?
- Vì cứ mỗi lần tớ mở app ngân hàng, nó tự động giảm độ sáng màn hình!
Anh chàng hỏi bạn:
- Tuần trước cậu nhờ hướng dẫn dùng AI để làm gì thế?
- Để viết thư tỏ tình.
- Lạ thế! Cậu thấy AI viết có hay không?
- Rất hay!
- Thế cô ấy trả lời thế nào?
- “Anh nói chuyện giống ChatGPT quá!”
Hai cậu bé nói chuyện:
- Tớ đang dùng ứng dụng học tiếng Anh mỗi ngày đấy.
- Cậu thấy tiến bộ nhiều không?
- Nhiều lắm!
- Cậu nói được câu gì rồi?
- Skip lesson.
- Nghĩa là gì?
- Bỏ qua bài học.
Anh chàng tò mò hỏi:
- Sao dạo này cậu hay để điện thoại ra xa người thế?
- Tớ đang thực hành tiết kiệm.
- Cậu tiết kiệm thế nào?
- Tớ để điện thoại ra xa để tránh nó biết tớ đang thích cái gì.
- Thế có giúp cậu tiết kiệm không?
- Có chứ, tớ tránh được việc mua những thứ vô bổ!
QUANG HUY (st)