Đừng vì “ôm điện thoại” mà đánh mất con
Vừa đi từ nhà bếp lên nhà trên, ông Minh thấy cháu nội là cu Bi mới 3 tuổi ngã lăn từ trên bàn uống nước xuống đất, trong khi con trai vẫn đang dí mắt vào điện thoại thông minh. Ông Minh hốt hoảng:
- Này, trông con cái kiểu gì? Cứ dí mắt vào điện thoại để con ngã cũng không biết thế kia. May mà cái bàn nước nó thấp, chứ không thì to chuyện.
Anh Hiếu vừa ôm con nựng, vừa lúng búng thanh minh:
- Con vẫn để ý suốt đấy chứ. Con mới quay vào điện thoại xem cái video tý mà nó đã trèo lên rồi ngã xuống từ lúc nào.
Ông Minh lắc đầu:
- Bố chả hiểu chúng mày giờ làm sao, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, trong khi con cái không để ý trông nom. Rồi nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì lại ngồi đấy “biết thế” rồi ăn năn, hối hận. Nói đâu xa, ngày 3-6 vừa qua, tại một căn biệt thự nghỉ dưỡng thuộc khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), hai vợ chồng mải chụp ảnh, không để ý khiến hai con gái sinh năm 2017 và 2020 bị nạn tại bể bơi trong căn hộ. Chỉ một phút lơ đễnh mà xảy ra hậu quả nghiêm trọng, con thấy có đau xót không. Còn ngay ở Hải Phòng, vào tháng 6-2020 từng xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ (quận Hồng Bàng) đi bơi cùng bố và anh trai tại bể bơi. Bố và anh trai mải bơi ở bể người lớn, cháu trai 7 tuổi sang bể người lớn tìm bố và anh trai dẫn đến gặp nạn đấy. Bao nhiêu bài học nhãn tiền mà các con không biết đường rút kinh nghiệm, cứ lơ đễnh khi trông con thế thì không được đâu.
Nghe bố nhắc nhở, anh Hiếu biết lỗi:
- Vâng, đúng là con lơ đễnh quá. Nhưng thời đại công nghệ nguy hiểm thật bố ạ. Trong một cái điện thoại bé xíu này mà đủ các loại thông tin, đủ loại hình giải trí, rồi mạng xã hội các kiểu. Cái nào cũng hấp dẫn, cuốn hút, nên tay mà cầm cái điện thoại là cứ lướt lấy lướt để, chả biết trời đất là gì bố ạ.
Ông Minh lắc đầu:
- Các con làm cha, làm mẹ rồi là phải biết làm gương. Đến người lớn còn không làm chủ được, suốt ngày đắm chìm vào thế giới ảo trên cái điện thoại, thì trẻ nó làm sao mà không suốt ngày tivi, điện thoại. Bố thấy rất thương và lo lắng cho bọn trẻ thời nay. Nhiều gia đình, không chỉ bố mẹ, mà cả trẻ con cũng cắm cúi vào điện thoại thông minh. Nhiều ông bố, bà mẹ muốn được yên thân chìm đắm trong thế giới ảo trên internet, thế là đầu tư sắm điện thoại thông minh, ipad rồi quăng cho bọn trẻ ngụp lặn trên ấy. Cái thế giới không gian ảo thì đủ loại thông tin, chả có chọn lọc gì. Trẻ con nó có biết gì đâu, cứ cái gì lạ, cái gì mới là nó xem. Có những đứa trẻ, cả ngày ôm điện thoại, ti vi, máy tính, xem đến đờ đẫn cả người. Cháu nội ông Chương bạn bố đấy, mấy tháng nay phải đi học can thiệp vì có biểu hiện tăng động giảm chú ý rồi. Mới 4, 5 tuổi mà suốt ngày lướt Facebook, TikTok thì không hỏng mới lạ. Những trường hợp ấy, còn nguy hiểm cho trẻ hơn vì ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ trẻ nặng nề. Các con cần ý thức rõ mối nguy hại ấy mà đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt trong sử dụng các thiết bị công nghệ, bảo vệ sự an toàn và môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ, con ạ.
- Vâng, bố nói đúng. Con sẽ phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn, không để cái điện thoại thông minh nó ảnh hưởng cuộc sống của bản thân và sự phát triển của bọn trẻ.
Như Vân
(779 chữ)