Đã phát hành:
Báo Hải Phòng cuối tuần số 389 (bộ mới)
Báo Hải Phòng cuối tuần số 389 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 9-5 dành nhiều bài viết về kỷ niệm 69 năm Ngàygiải phóng Hải Phòng (13-5-1955-13-5-2024), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” và Du lịch: “Hải Phòng nơi ấy tôi yêu”, “Bản hùng ca về khát vọng vươn lên”, “Du lịch Hải Phòng- Từng bước phát triển vững chắc”...
Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Thêm quyết tâm phát triển quê hương”. Người Hải Phòng đang hân hoan hướng về ngày trọng đại của quê hương- kỷ niệm 69 năm giải phóng thành phố. Càng phấn khởi hơn, khi Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong dịp này sẽ thêm lung linh, tỏa sáng trên “những cánh buồm” căng gió ra khơi của Trung tâm Chính trị - Hành chính bên bờ Bắc sông Cấm- biểu tượng về sự bứt phá của Hải Phòng, tượng trưng cho những không gian phát triển mạnh mẽ đang rộng mở với tương lai đất nước. Niềm tin thổi bùng khát vọng cống hiến, quyết tâm của mỗi người con đất Cảng quyết tâm hành động, xây quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. “Xóm “nét” tuần này” chia sẻ hình ảnh ngôi nhà “không giống nơi đâu” giữa thành phố Đà Nẵng, nổi bật với các vật dụng làm từ rác thải tái chế.
Cũng trong số này, chuyên mục “Sắc màu nghệ thuật” đưa người đọc đến với thế giới tranh của nữ họa sĩ người Pháp Marie Laurencin. Tác phẩm của Marie luôn khác biệt, hội họa của bà không chỉ mềm mại mà còn như mộng du vào thế giới siêu thực, không trọng lượng. Tác phẩm “Đổi thay bên bờ Tam Bạc” trong mục “3600 ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quang Thanh chụp từ flycam đoạn sông Tam Bạc với nét đổi thay, khang trang của đôi bờ phố Thế Lữ, Tam Bạc.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển.
Thu Hằng