
Ghi lại khoảnh khắc cùng cúc họa mi.
(HPĐT)- Từ vườn cúc họa mi đầu tiên của chị Lê Thị Bích Thủy, hai năm trở lại đây, phường Tràng Cát (quận Hải An) có tới gần chục chủ vườn trồng và kinh doanh dịch vụ “check in” với cúc họa mi. Dịch vụ này không chỉ “giải cơn khát” cúc họa mi của những yêu thích hoa vào dịp đầu đông mà còn giúp nghề trồng hoa nơi đây có thêm nguồn thu nhập.
Có hẹn với mùa đông
Chẳng cần tên biển rực rỡ, từ hai năm nay, phố Thành Tô ở phường Tràng Cát (quận Hải An) trở thành “điểm hẹn mùa đông” của những “tín đồ” yêu thích cúc họa mi. Là một trong số đó, ngay khi những chùm cúc họa mi bung tỏa những chùm hoa đầu tiên, chị Trịnh Thị Hải Yến ở phường Hạ Lũng (quận Hải An) với những người bạn của mình đã lên lịch cho buổi dã ngoại để “check in” với “loài hoa chào đông” này. Chị Hải Yến cho biết: Bắt đầu từ năm 2019, nhóm bạn chị hẹn với nhau là cứ đến mùa cúc họa mi sẽ cùng nhau lưu lại những bức ảnh thanh xuân. Có kinh nghiệm từ năm trước, năm nay, cả nhóm chuẩn bị trang phục phù hợp với nhiều “phụ kiện” để có được những bức ảnh ưng ý nhất.
Không chỉ cùng lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân với cúc họa mi, nhiều gia đình cho con nhỏ đến những vườn cúc họa mi ở phường Tràng Cát để có những bức ảnh chụp gia đình đầy thơ mộng với vườn hoa trắng muốt. Bế con tạo dáng giữa bạt ngàn cúc họa mi đang khoe sắc, khoe hương, chị Nguyễn Thị Nga ở huyện An Dương cho biết: Khi mới biết phường Tràng Cát có vườn cúc họa mi, chị với chồng mỗi năm đều đến đây để chụp ảnh. Bởi trong không gian bạt ngàn cúc họa mi, chị nhận lời tỏ tình của anh. Thế nên, vườn cúc họa mi là “chứng nhân” cho mối tình của anh chị. Và sẽ tiếp tục là những khoảnh khắc đẹp của gia đình chị với loài hoa chỉ nở trong vòng 1 tháng vào những ngày đầu đông này.
Mỗi người một câu chuyện với cúc họa mi. Để rồi, thú mua cúc họa mi về cắm hay chụp ảnh “check in” tại vườn cúc họa mi trở thành một nét đẹp trong đời sống người đất Cảng.
Ngày càng chuyên nghiệp
Trở lại vườn hoa Dũng Hương ở phường Tràng Cát (quận Hải An) năm nay, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) thấy choáng ngợp với thảm họa mi mênh mông trắng muốt dập dờn trước gió heo may nổi bật giữa 2 ao hoa súng đỏ. Theo anh Trần Văn Huy, năm ngoái vườn chỉ có 3 luống hoa, năm nay có tới 9 luống trải dài khoảng 100 m. Chưa kể có thêm chỗ để xe ô tô rộng rãi, ghế ngồi nghỉ, dịch vụ nước uống, nhất là có đội ngũ “nhiếp ảnh gia” phục vụ nhu cầu khách tham quan.

Chị Nguyễn Thị Hương (chủ vườn hoa Dũng Hương) phấn khởi đón mùa hoa cúc họa mi.
Chị Nguyễn Thị Hương, chủ vườn hoa Dũng Hương cho biết: Năm nay chị trồng tới hơn 4 sào cúc họa mi để “giải cơn khát” của các “tín đồ” cúc họa mi. Không chỉ chuẩn bị thêm các phụ kiện như vòng hoa baby đội đầu, ghế mẫu chụp ảnh, ô trong suốt, loa, chủ nhà vườn còn chuẩn bị thêm quán nghỉ để cho du khách nghỉ ngơi”. Cùng với đó, gia đình chị tăng cường thông tin trên mạng xã hội để kết nối thêm với các “tín đồ” cúc họa mi. Rất mừng là sau đó, có rất nhiều đoàn khách du lịch các địa phương lân cận đến tham quan làm cho lượng khách mỗi ngày tăng vọt từ mức vài chục đến vài trăm lượt người mỗi ngày.

Tạo dáng bên hoa.
Không chỉ bắt đầu trồng thêm hoa cúc họa mi, nhiều hộ gia đình trồng hoa tại phường Tràng Cát (quận Hải An) còn đầu tư thêm nhiều dịch vụ để bắt đầu đón khách xuống “check in” tại vườn. Chị Phạm Thùy Liên, chủ vườn hoa Bình Liên ở phường Tràng Cát cho biết: Năm ngoái, gia đình trồng hơn sào hoa chủ yếu để bán. Năm nay, trồng hơn 3 sào, ngoài cắt bán còn có thêm không gian cho khách chụp ảnh. Đồng thời, tôi cũng kết nối với các thợ ảnh chuyên nghiệp để phục vụ thêm nếu khách có nhu cầu chụp ảnh nghệ thuật hay làm phóng sự về ảnh. Dù trồng cúc họa mi lâu hơn các loài hoa cúc khác (khoảng 6-7 tháng), nhưng lại có được hai nguồn thu nhập từ việc bán hoa và dịch vụ tham quan vườn, nên lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần. Thời gian tới, tùy theo lượng khách đến tham quan, chụp ảnh, tôi bố trí nơi gửi xe, và tạo cảnh quan thoáng mát nhất để du khách có thể thoải mái “check in”, có được những bức ảnh đẹp và ý nghĩa nhất./.
Bài và ảnh: Trúc Lâm