(HPĐT)- Bất chấp hiểm nguy, chiến đấu với giặc lửa để cứu người mắc kẹt trên tầng cao, ngâm mình hàng giờ dưới sông, hồ để tìm kiếm người gặp nạn, đó là những việc làm thường ngày của những người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) để mang lại sự bình yên cho mọi nhà.

Lực lượng PCCC - CNCH giải cứu tài xế mắc kẹt trong buồng lái xe container do tai nạn.
“Khói độc bao trùm khắp các tầng nhà, vợ chồng tôi cùng 3 con nhỏ vô cùng hoảng sợ, không biết lối ra, cả 5 người ôm chặt nhau, cầu mong được sống sót. Và khi nghe tiếng “cảnh sát phòng cháy đây, hãy lên tiếng, chúng tôi đến cứu”, vợ chồng tôi vỡ òa niềm vui, hạnh phúc khi cả nhà được cứu sống” - đây là lời tâm sự, lòng biết ơn chân thành của anh Đỗ Tiến Oai, 42 tuổi, trú tại ngách 1, đường Khúc Lập, phường Quán Trữ (quận Kiến An), tới lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) khi không quản hiểm nguy, giành giật sự sống cho gia đình anh thoát khỏi “bà hoả” trong sáng 1-9 vừa qua.
Trung tá Bùi Xuân Hoàn, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tâm sự: Phần đông người mắc kẹt trong các đám cháy đều có tâm lý hoảng loạn, không hợp tác, thậm chí có trường hợp vô thức còn đẩy, đánh lại cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. “Những lúc ấy, chúng tôi tận dụng từng giây, phút, trấn an, động viên, dùng mọi kỹ năng để hướng dẫn, dìu, cõng, bế, vác cứu người gặp nạn nhanh chóng thoát ra khỏi đám cháy an toàn. Mỗi khi giải cứu thành công người gặp nạn, chúng tôi như quên hết hiểm nguy, tan biến mệt nhọc. Ngược lại, sẽ là sự áy náy, day dứt, rồi tự nhủ sẽ phải cố gắng hơn nữa để giành được sự sống với nhiều người hơn nữa giữa lằn ranh sinh - tử”.
Không nói quá khi những người lính PCCC và CNCH được mệnh danh là “khắc tinh” trên độ cao và độ sâu, bởi không chỉ chiến đấu với “giặc lửa” tại các toà nhà cao tầng, mà họ còn quả cảm đối mặt với… hà bá. Đại uý Hoàng Văn Thám, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông bộc bạch: Trong tình huống tìm kiếm người mất tích, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chấp nhận dầm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ, thậm chí có anh em sau đó bị rỉ máu mắt, tai do hậu quả của chênh lệch áp suất, nhưng vẫn quyết tâm tìm được thi thể người bị nạn, an ủi tinh thần người thân. Đơn cử như việc tìm kiếm thi thể hai cháu nhỏ bị đuối nước tại hồ Tiên Nga (quận Ngô Quyền) trong trận mưa lớn vừa qua. Nước hồ sau mưa đục ngầu, khi lặn xuống dưới cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hầu như không nhìn thấy gì. Nỗ lực tìm được cháu thứ nhất, phải kiên trì mất nhiều giờ đồng hồ nữa, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy cháu thứ hai với mong mỏi người thân được nhìn thấy hai cháu lần cuối.
Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) cho biết: Khắc phục những hạn chế về trang thiết bị trong lĩnh vực mới, thời gian qua, các đội công tác chuyên ngành về CNCH không ngại hiểm nguy, kể cả tính mạng để cứu người tại các đám cháy, nổ, sự cố, tai nạn và tìm kiếm người bị nạn. Cùng với các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu thì việc quan tâm trang bị những thiết bị, máy móc chuyên dụng cũng rất cần thiết để lực lượng CNCH hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Bài và ảnh: LÊ OANH