Chuyện về những thủ khoa đất Cảng

Thanh Hà 25/08/2021 10:15

Em Trần Cao Sơn.

1. Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2020-2021 kết thúc khá lâu, nhưng những ngày này, em Trần Cao Sơn, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hùng Thắng còn bận rộn, vất vả hơn trước. Chàng thủ khoa khối A toàn quốc đang gấp rút ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn lớp sinh viên tài năng của Trường đại học Bách khoa (Hà Nội). Ước mơ làm lập trình viên nhen nhóm từ khi còn bé, nên Sơn muốn ghi danh tại ngôi trường này.

Có niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán, Sơn bộc bạch: Toán giúp em rèn luyện tư duy, logic, khả năng tính toán nhanh. Vì thế, bài tập càng khó, em càng hứng thú.

Để đạt 9,8 điểm môn Toán trong kỳ thi vừa qua, Sơn dành 15-20 phút đầu “hạ gục” nhanh, gọn, chính xác 40 câu hỏi đầu và thời gian thi còn lại, em tập trung cho 10 câu hóc búa nhất. Không chỉ giỏi Toán, Sơn cũng rất “đỉnh” khi đạt 10 điểm Hóa và 9,75 điểm Lý. Các thầy cô giáo từng dạy Sơn tại Trường THPT Hùng Thắng bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả của cậu trò nhỏ. Các thầy cô đều bảo, dạy Sơn rất… nhàn, vì tư duy nhanh, ghi nhớ tốt và vận dụng kiến thức sáng tạo. Trong 3 năm học THPT, Sơn đều “ẵm” giải thưởng về cho trường như: giải ba môn Toán- tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 10; giải nhất các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 11; giải nhất môn Lý cấp thành phố năm lớp 12. Điểm tổng kết trung bình năm lớp 12, Sơn đều đạt 9,9 điểm ở cả 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên, nhưng bố mẹ Sơn hầu như không can thiệp nhiều vào việc học của con mà chỉ động viên, khích lệ tinh thần con. Nhờ vậy, Sơn có tâm lý thoải mái, tự giác và rất hứng thú với việc học. Ngay cả việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai, bố mẹ cũng đều để Sơn quyết định, bởi ngành Khoa học máy tính và nghề lập trình viên là phù hợp nhất với năng lực và nguyện vọng của cậu con trai cả.

Em Nguyễn Thu Vân.


2. Vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng Nguyễn Thu Vân, cựu học sinh lớp 12D1, Trường THPT Thái Phiên khiến bạn bè nể phục khi đạt thành tích thủ khoa khối C của thành phố với điểm thi ba môn Ngữ văn, Sử, Địa đều đạt 9,5, tổng điểm 28,5. Thu Vân bộc bạch: Khi tra cứu điểm thi, em không tin vào mắt mình khi giành 9,5 điểm Ngữ văn, vượt xa dự đoán ban đầu. Tình yêu và công sức mà em bỏ ra cho môn học này được đền đáp xứng đáng.

Vân nhận thấy, để giỏi văn, không chỉ cần cảm xúc mà còn phải có tư duy logic để phân tích đúng ý, tránh lan man, dàn trải. Sau 2 năm miệt mài rèn giũa, Thu Vân được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường và em đạt giải khuyến khích cấp thành phố năm lớp 12.

Đúng như lời nhận xét “em Vân có ý thức tự học xứng đáng để bạn bè học tập” của cô giáo Hoàng Thị Kim Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Vân thể hiện sự tập trung cao độ trong thời gian ôn thi. Mỗi ngày, em dành 10 giờ ôn luyện, giải đề, chỉ dành 30 phút để lên mạng giải trí và không bao giờ học quá khuya. Để nắm chắc kiến thức, Vân chăm chỉ đọc sách lý luận văn học, theo dõi tin tức thời sự hằng ngày, phục vụ cho phần nghị luận xã hội chiếm phần lớn điểm số trong bài thi.

Những tưởng cô nàng yêu môn văn sẽ có tính cách thâm trầm, hướng nội, nhưng Thu Vân lại rất năng động, sôi nổi khi tham gia tích cực hoạt động văn nghệ. Em bộc lộ năng khiếu trong biên đạo các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm của lớp dự các sự kiện của trường. Dù đạt thủ khoa khối C, nhưng Vân lại chọn ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền- ngành không xét tuyển khối C. Điểm xét tuyển khối D1 của em cũng khá cao: 26,7 điểm. Thời gian này, Thu Vân đang tập trung trau dồi tiếng Trung, ngôn ngữ em yêu thích để phục vụ việc học sau này.

Em Lê Ngọc Trà My.

3. Ấn tượng khi lần đầu gặp Lê Ngọc Trà My, cựu học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Trần Phú là chiều cao 1m 72, gương mặt xinh xắn và nụ cười tỏa nắng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Trà My đạt thủ khoa khối D của Hải Phòng với điểm số 28,6, trong đó môn tiếng Anh đạt 10 điểm. Em bố trí thời gian ôn thi hợp lý, khoa học, hầu như không thức khuya để bảo đảm sức khỏe cho kỳ thi. Đối với những phần kiến thức còn thiếu, yếu, em thường xuyên liên lạc, trao đổi với các thầy, cô giáo qua hình thức trực tuyến để nhanh chóng “lấp đầy chỗ hổng”.

Thầy giáo Trần Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 1 bày tỏ hài lòng với thành tích của cô trò nhỏ, nhất là ở môn Toán với điểm thi 9,6. “Không chỉ có năng khiếu với ngoại ngữ, Trà My còn bộc lộ tư duy nhạy bén với Toán. Em học chắc chắn, khả năng lĩnh hội nhanh. Để đạt 8 hoặc 9 điểm môn Toán không khó, nhưng đạt từ 9 điểm trở lên không dễ chút nào, nhất là với học sinh chuyên Anh và My làm được điều đó”, thầy Tùng cho biết.

Trà My có định hướng rất rõ ràng cho tương lai. Ngay từ khi vào lớp 10, Trà My bày tỏ quyết tâm thi đỗ ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân, tiếp bước người anh trai. Dành phần lớn thời gian cho việc học, nhưng Trà My cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội khi là thành viên Câu lạc bộ Sách sống và sinh hoạt văn nghệ tại trường./.

Thanh Hà
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện về những thủ khoa đất Cảng